Tối cuối tuần ở Gạch coffee

Chuỗi cafe Gạch coffee chắc không còn xa lạ với các bạn trẻ Sài Gòn, với không gian mở, rộng rãi, nhiều mảng xanh nên được mọi người yêu thích tìm đến giữa nơi thành phố đầy khói bụi. Gạch mà mình hay đến nằm ở 860/75a Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh. Theo mình thấy thì chuỗi Gạch có cùng một kiểu thiết kế nhưng Gạch Xô Viết mới đây có chỉnh sửa lại một chút. Trước đây quán có một phòng lạnh mở đến tối thì đóng, còn không gian bên ngoài thì mở đến 2h sáng. Nhưng hôm qua mình đến quán thì thấy phòng lạnh đã được decor lại như ảnh nhìn khá ấn tượng, có lẽ sẽ rất thích hợp cho các bạn muốn tìm một góc xinh xắn để chụp ảnh như nàng thơ. Menu quán đa dạng, nhưng đến sau 11h đêm quán chỉ còn nước ngọt chắc vì ca khuya không còn pha chế. Nhân viên ở đây cũng dễ thương lắm, nhưng đôi khi hơi bỏ quên khách hàng. Cả chú bảo vệ cũng dễ thương mấy hôm nay Sài Gòn lạnh kinh khủng mà chú thì già nhìn chú ngồi ở ngoài trời khuya giữ xe tội lắm. Nước ở đây giá không cao so với mặt bằng chung các quán cafe khác. Mình khá ấn tượng với mấy cái ly cốc ở đây xinh xắn làm nước uống cũng thấy ngon hơn. Mình thấy ở đây thích hợp cho các nhóm bạn vì không gian rộng rãi nhưng các ngày cuối tuần thì đông lắm nhe khoảng tầm 21-22h là gần như không còn bàn nên nếu muốn đi vào cuối tuần nên đến sớm. Hãy thử đến và trải nghiệm những mảng xanh mát mắt của Gạch nhé các bạn.
người yêu thích