Toạ độ sống ảo mới Quận 1

Lập kèo hẹn hò với mấy đứa bạn thân đến quán Coffee & Tea với toạ độ các món khá lạ và có không gian sống ảo không kém. 💮 𝚂𝚊𝚟𝚊𝚗𝚒 𝙲𝚘𝚏𝚏𝚎𝚎 𝚗 𝚃𝚎𝚊 ⏰ 𝟾𝚑-𝟸𝟺𝚑 mở tới tối khuya luôn 📍 196 𝓥𝓸̃ 𝓥𝓪̆𝓷 𝓚𝓲𝓮̣̂𝓽, 𝓹.𝓒𝓪̂̀𝓾 𝓞̂𝓷𝓰 𝓛𝓪̃𝓷𝓱, 𝓠1 ___ 🐾 Nơi đây phù hợp với mấy đứa bánh bèo như t, với những thức uống healthy balance. Quán với một cái view yên tĩnh, không gian thư giãn mang lại cảm giác relax, nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Quán lại có menu thức uống với 1 vài món lạ hoắc mà t đi 7749 quán rồi vẫn ko thấy món nào ngộ như vậy, nên bọn t quyết định gọi các món mới mẻ để thử vị mới xem sao. 🐾 Trà vải chery 🍒: vị trà thơm mùi vải, có vị thanh thanh, ly có mứt cherry nghuyễn ở dưới nên khi hút nước lên sẽ hút luôn được cherry, còn có thêm 1 trái vải, thêm 2 chiếc mứt cherry nguyên trái chua chua ngọt ngọt, uống kèm còn có trân châu trắng. 🐾 Sữa tươi kẹo tổ ong 🐝: must try nha, sữa tươi thì ai cũng biết rồi, nhưng nó lại có thêm kẹo tổ ong ở trên, kẹo tổ ong nó là lạ lắm, ai hay ăn bò bía ngọt chắc biết thanh kẹo đường đúng hem, cái vị của kẹo tổ ong này cũng tựa vậy á, nhưng lại thơm mùi mật ong với đăng đắng hơn tí, cắn vào hậu vị trong miệng ngon lắm, nhắc nhẹ là nên đảo đều cho chung với sữa nha, chứ ăn không sẽ ngọt rùng mình đó. Má nào thích uống sữa tươi vị latte café thì có thể xin nhân viên thêm tí café vào cho đỡ ngấy, uống v ngon lắm á. 🐾 Blue Ocean 🌊: Gọi là ocean vậy thôi nhưng t thấy nó giống cloud hơn ☁️, cái ly bắt mắt lắm, nhìn như gom cả bầu trời cho vào ly vậy á, nhìn như trời xanh thêm đám mây trắng á, ở trên còn có kẹo bông bông gì lúc nhỏ t hay vòi mẹ mua cho nữa ý. Ly này thì trang trí bắt mắt lắm luôn, vị thì như vừa uống sữa chua nhè nhẹ vừa có hương blue berry ý. Vừa uống vừa ăn kẹo luôn hay lắm nha, keo nó cứ tan tan trong miệng đã vl 🤤 🐾 Sữa gạo Dưa hấu 🍉 : Nói là sữa gạo vậy á, mà t uống lại nghe như mùi sữa đậu nành Tribeco á =))) nhưng mà thơm, cái vị sữa nó thơm lắm, thêm mấy lát dưa hấu bên trên, lại là vừa uống vừa ăn, uống vầy chắc ko mập đâu ha :3 Trà đá: vì trà ở đây thơm nên t cho vô luôn chứ hem có gì đâu :3 trà đá uống đã khát lắm nha :v mà đừng dzo đây gọi trà đá không đi t, gia chủ quánh má hong nhận ra luôn đó nhen =)) Ngồi vừa nghe nhạc nhẹ nhẹ vừa ngửi mùi café thơm mún xĩu, mang laptop ra đây ngồi chạy deadline cũng ko kém 🤣. Ở đay buổi tối còn có bàn ngồi ngoài lề đường nhìn dòng xe tấp nập qua lại như cách crush đi ngang qua mặt m vậy á :3 Quán đang được Discount 10% tới 12/8 lận, t phải mau mau đi tiếp mứ được á. 🙄 Chấm điểm chung là 8/10, điểm trừ là do mình đi ban ngày nên hơi hanh nắng 🌝 đi chiều chiều sẽ dịu hơn nè. __________ IG ththanhthao ft theo.foodblogger nhé
người yêu thích