TOẠ ĐỘ ĂN HẢI SẢN MỚI Ở TÂN BÌNH CỦA EM
THIÊN LINH LINH
ĐỊA LINH LINH
HẢI SẢN LINH LINH
Chào cả nhà, em bị gout.
Cho nên kêu bằng hải sản thì em đã phải từ bỏ rất rất lâu rồi… Con giun xéo mãi cũng quằn, kiêng khem cơ cực cũng đành..phải ăn. Chiều qua mới lấy hết dũng khí, quẳng gánh cơn đau, nhắn tin cho con bạn thân: “ĐI ĂN HẢI SẢN”. Nó trả lời “MÀY ĐIÊN RỒI!”
Sau khi lượn lờ mấy vòng Thành Thái, Bắc Hải và 7 7 49 quán ốc, quán nhậu ở Quận 10, Quận 3, ta nói trời xui đất khiến lọt qua Tân Bình. Và bắt gặp ngay một vựa hải sản lạ quắc, nhìn sạch, tươm tất. Con bạn liếc liếc, gằn giọng “TAO KHÔNG ĂN QUÁN LẠ”. Em kiên quyết: “TAOBAO!”.
Đá chống xuống xe, em bồn chồn nghĩ tới cơn đau cà hẩy cà hẩy ở ngón chân cái của mình, liệu đây nó sẽ rơi vào chân bên nào đây... NHƯNG KHÔNG, nghị lực phi thường và niềm tin bất diệt vào vỉ thuốc chống gout đã giúp em vượt qua tất cả.
Ngón tay em chỉ trỏ lia lịa vô mấy con yêu nghiệt đang hồn nhiên bơi lội kia. “Nướng mọi nó cho em! Thằng này dìm nó vô phô mai nha chị! Con quỷ yêu kia, chị hãy cho nó biết mùi tỏi phi và sa tế! NHẤN ĐẦU CON RÂU RIA ĐÓ VÔ NƯỚC SÔI CHO EM”
Đi một ngày đàng, gói một sàng hải sản mang về (hình ảnh em đính kèm, chỉ mang tính chất CHÂN THỰC VÀ SINH ĐỘNG).
Về tới nhà, em không để cho cái con thần kinh sống ảo ăn không lo ăn, toàn lo cúng kiếng “ĐỢI 30 LIKES MỚI ĐƯỢC ĂN”. Em khui ra xử luôn và phát hiện trong phần bạch tuộc có một hộp nước chấm lạ, màu vàng, có mấy hột gì mà đen sì lì. Đang định chụp hình bóc phốt thì nhận ra đó là sốt chanh dây! Nhanh trí xiên một chiếc râu bạch tuộc mập mạp, chấm một cái, má ơi nó ngon ta nói ở cái tầm em phải gọi anh taxi: “Anh ơi hãy đưa em đến nơi không còn sầuuuu”.
Tóm lạiiii, nói chunggg làaa: NGON <3
Ăn xong uống sinh tố lúa mạch nên em quắc tới giờ mới lên viết review nổi.
Mọi người ghé thử nha!
Cảm ơn ad đã duyệt ạ <3
Thiệt hại cho trận sung sướng: Tôm hùm 169k, hàu 15k/bé, bạch tuột 89k, ốc hương 79k, sò lông 55k, ngao 2 cồi hấp 79k.
Địa chỉ: 82 tân sơn hòa, phường 2, quận Tân Bình
người yêu thích


