Tô bánh canh đầy ắp, chất lượng, giá hơi cao

Tô bánh canh cua nhiều ứ hự, ăn là no, đặc biệt luôn! Nhưng giá thì cũng chát, không có mềm, lâu lâu ăn cũng được!

Quán bánh canh vỉa hè, không có quán xá gì!

Đồ ăn trong tủ nhiều, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.



Buổi trưa khách khứa ăn cũng khá là đông!

Khay gia vị!

Vô bàn là có trà đá miễn phí uống liền!

Tô bánh canh đầy đủ: thịt nạc, tôm, cua, giò 50k. Nhìn vô là choáng liền! Ít quá!

Đồ ăn ở bên dưới, múc lên cho các bạn coi!

Gọi thêm nửa cái quẩy 3k ăn kèm, còn gọi nguyên cái là 5k nhé!

Cho vào tô bánh canh luôn, nhìn hấp dẫn nhỉ!

Bánh canh ăn ngon, nước lèo sệt, nhưng chưa đậm đà, ăn thanh, gia vị thì nêm nếm vừa ăn!

Được cái nguyên cục giò to chà bá, ăn đã luôn!

Gắp lên mà run tay luôn!

Thịt cua thì to.

Có chén mắm chấm ăn cho đậm đà!

Tôm thì tươi rói, chắc và ngọt thịt.

Thịt nạc thì được 2 miếng!

Còn có huyết ăn nữa!
Nói chung dù nhiều đồ ăn như vậy nhưng tính ra tô bánh canh này vẫn là quá mắc, tới tận 50k + 3k quẩy.
Vị cũng bình thường, không nêm nếm gia vị nhiều mà hướng về thanh, tự nhiên, nên không đậm đà lắm!
Ăn no chất lượng nhưng giá quá cao!


