Tiramisu siêu ngon
Admin có review tiramisu ở đây nè, mình nhìn thấy ngon quá kéo chồng đi thử liền, chồng mình là fan cuồng của bánh ngọt mà :)) Giờ bán ghi rõ bên ngoài luôn, khỏi ai thắc mắc :3

Bên trong không gian dễ thương lắm, trên tường ghi menu + trang trí luôn :P Thấy người Hàn vô đây đông, mình người Việt duy nhất luôn ~~

Quầy pha chế :D Bánh để trên mấy cái dĩa có nắp đậy ah, nhìn thấy nào ngon thì chỉ :v

Nước lọc free :3

Tiramisu 50k, bánh làm khá chuẩn, ăn vị mascarpone mềm mại cùng vị rượu nhẹ, thêm tí bột chocolate rắc lên trên thiệt là rất rất đã luôn >v< Hiếm chỗ nào ở SG có bánh tiramisu ngon như ở đây lắm ah, ngoài mấy nhà hàng Ý đúng chuẩn ra :v

Trà xanh đá 70k, mắc dễ sợ :( Mà không ngon, trà xanh này có pha thêm sữa rồi, vị không đậm đà như bên MOF hay Yamamoto,... Kiểu không chuyên ah T.T Được cái 1 ly cũng bự, uống hoài không hết ~~

Chỗ này ai cuồng tiramisu phải ghé thử ah >v< Ngon lắm


