TÌNH YÊU VÀ THAM VỌNG - BỘ PHIM MỞ ĐẦU LÀN SÓNG VĂN HÓA VIỆT NAM LAN TỎA RA TOÀN CÕI CHÂU Á
Dạo gần đây, Tình yêu và Tham vọng nổi lên như là một bộ phim truyền hình hấp dẫn nhất, luôn được khán giả săn đón mong chờ. Tình yêu và tham vọng lôi cuốn với những chuyện tình éo le, khai thác cuộc cạnh tranh khốc liệt chốn thương trường, qua cuộc đối đầu giữa hai công ty kinh doanh địa ốc là Hoàng Thổ do Minh làm giám đốc và Bách Hợp của Phong - người không đội trời chung với Hoàng Thổ.
Phong đã yêu cầu Linh - nhân viên của Bách Hợp vào Hoàng Thổ làm việc với vai trò là "gián điệp", tuồn những thông tin, dữ liệu của Hoàng Thổ cho mình.
Linh ban đầu khá hồ hởi với công việc nhưng dần dần lại bị giám đốc Minh chinh phục bởi tài năng và cách làm việc trọng tình nghĩa của anh.
Phim hấp dẫn bởi những tình tiết kịch tính, gay cấn cùng với dàn diễn viên đẹp trai xinh gái không thua kém gì so với dàn diễn viên xứ Trung, Hàn, Nhật. Ngoài ra phim còn được quay tại những địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, với những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp rụng rời mát mắt. Những cảnh biển xanh cát trắng nắng vàng, Phú Yên tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Khung cảnh tỏ tình bên bờ biển, tiếng sóng rì rào, ánh đèn dịu vàng ấm áp lãng mạn, ánh trăng khát khao gọi mời đôi trai gái. Khung cảnh kiến trúc Châu Âu hoa lệ đặc trưng, những con đường trải đầy lá vàng rơi, đây mùa thu tới mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Có thể nói Tình yêu và tham vọng là một trong số ít bộ phim truyền hình có cảnh quay đẹp vào hàng bậc nhất trong số các phim truyền hình Việt Nam những năm trở lại đây. Cảnh quay có thể nói tiệm cận được với những bộ drama Hàn Quốc hiện nay. Ê kíp làm phim rất chịu khó đầu tư. Chịu chơi chứ không chơi chịu.
Nhận xét về diễn viên trong phim, tôi cho rằng tất cả các diễn viên đều tròn vai, vừa khéo. Diễm My 9X diễn thế là ổn, tôi nghĩ với nhan sắc của My chẳng thể chê được ở điểm nào. Mạnh Trường lần đầu diễn vai ác, ánh mắt lạnh lùng, trấn áp người khác. Nhan Phúc Vinh đúng kiểu soái ca trong mơ của tất cả các cô gái, bên ngoài lạnh lùng, ít nói, bên trong lại cực kỳ nhiều tiền. Thanh Sơn và Huyền Lizze diễn xuất khá dễ thương, hai người hướng ngoại, sôi nổi thích pha trò, dám yêu và dám thể hiện mình đang yêu. Còn em Ánh diễn xuất đạt đỉnh, bị ghét đến nỗi khán giả nào cũng muốn đấm em.
Chỉ còn mỗi vai diễn Tuệ Lâm - Lã Thanh Huyền.
Nhiều người cho rằng Lã Thanh Huyền không hợp vai nhưng tôi lại nói rằng, ngoài Lã Thanh Huyền ra, không ai hợp với vai Tuệ Lâm, tôi đã xem xét tất cả các nữ diễn viên miền Bắc, tôi hiểu rõ họ trong lòng bàn tay, nhan sắc của họ ra sao, tính cách của họ như thế nào, số đo 3 vòng, điểm mạnh điểm yếu của họ, họ thích hợp với vai diễn nào, vai nào nên nhận, vai nào nên buông.
Vai diễn Tuệ Lâm không thể đưa:
Hồng Diễm quá hiền lành
Phương Oanh quá nhút nhát,
Thu Quỳnh quá cam chịu, đôi khi lại quá ác.
Thanh Hương quá mạnh mẽ
Bảo Thanh quá điệu đà, hay
Quỳnh Kool, Phanh Lee, Thu Hoài còn quá trẻ chưa trải sự đời,... được. Tôi đảm bảo chắc chắn là như thế.
Tuệ Lâm là một phó tổng mạnh mẽ cương trực nhưng vẫn giàu tình cảm, dám yêu, dám hận, dám giành lấy người mình yêu. Lã Thanh Huyền, cũng là một diễn viên có thực lực, có nhan sắc, đã diễn rất nhiều phim tình cảm rồi, hơn nữa ở ngoài đời cũng là một giám đốc công ty, nên vai diễn này đúng là đo ni đóng giày dành cho cô. Ngoài ra khoác lên người những bộ trang phục hàng hiệu của mình khiến Lã Thanh Huyền càng hợp vai, tôn vai hơn và càng khiến người khác phải lóa mắt, trầm trồ kinh ngạc.
Tuy nhiên có một chi tiết trong phim tôi cần phải nói đến, đó là: Trong phim này tất cả xe cộ, điện thoại của các nhân vật chính lại toàn sử dụng hàng ngoại. Quá đáng tiếc cho các thương hiệu nội địa, không tận dụng sức ảnh hưởng và sự lan tỏa quá lớn của bộ phim để quảng bá cho các sản phẩm của mình. Ví dụ, Tổng Giám đốc Minh, thay vì đi xe hơi BMW thì đi Vinfast. Phó tổng Tuệ Lâm, thay vì dùng iPhone thì hãy dùng Bphone hoặc Vsmart (Tôi nghĩ nên dùng Bphone thì hơn, vì Vsmart vẫn chưa ra mắt một sản phẩm cao cấp nào, toàn hàng giá rẻ 3 triệu, chẳng lẽ Phó Tổng lại dùng con smartphone giá 3 củ thì nó buồn cười quá). Người Việt Nam, tự hào dùng hàng Việt Nam, chứ không cần phải ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phải nhấn mạnh chữ Tự hào.
Nếu bạn không biết thì trong tất cả các phim drama Hàn Quốc, các nhân vật đều dùng hàng nội địa, từ xe ô tô Huyndai hoặc KIA, đến điện thoại cũng toàn dùng Samsung hoặc LG.
Tôi biết nhiều bạn rất thích đẩy thuyền cho cặp đôi: Linh và Sơn. Tôi cũng đã trao đổi với đạo diễn và biên kịch của phim. Nếu post này của tôi được 1 triệu like thì tôi chắc chắn rằng biên kịch và đạo diễn của phim này sẽ bẻ lái kịch bản tác hợp cho cặp đôi Linh và Sơn đến được với nhau. Các bạn khán giả, đây chính là lúc thể hiện quyền lực mềm của các bạn.
Tình yêu và tham vọng dựa trên kịch bản từ phim truyền hình Trung Quốc nhưng ít nhất cũng vượt trội hơn hẳn ở dàn diễn viên.
Tôi cho rằng nhan sắc của các diễn viên VN không thua kém gì nhan sắc của các diễn viên TQ, HQ. Về diễn viên Nam, Mạnh Trường đâu có thua kém gì Hyun Bin, Nhan Phúc Vinh cũng ngang cơ với Jung Hae In, Thanh Sơn cũng ngang tầm Park Seo Joon. Nếu TQ có Lưu Diệc Phi thì VN có diễn viên Minh Trang, Diễm My 9X hoàn toàn có thể so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lã Thanh Huyền tương đương với Đường Yên, Huyền Lizze sánh ngang với Dương Tử (so sánh đại khái là như thế, tôi cũng không cập nhật lứa trẻ diễn viên TQ trong mấy năm gần đây) thậm chí diễn xuất còn tốt hơn. Biểu cảm hơn, không bị đơ, bình hoa di động.
VN chỉ thua TQ bởi một số diễn viên đặc thù võ thuật hành động thôi, VN hoàn toàn không có diễn viên nào đủ căn cơ võ thuật, hành động, nếu có thì cũng ở trong Nam, ngoài Bắc này hầu như không có ai. Nên để đóng mấy phim về võ thuật hành động là không có. Phim khá nhất về võ thuật hành động trong vài năm trở lại đây chắc là Bí mật Tam giác vàng, có Mạnh Trường tham gia đóng chính, nhưng cũng không đánh võ tí nào. Ngoài ra tôi đoán, nhiều diễn viên hạn chế về ngoại ngữ, nên khó để đóng phim với nước ngoài, nếu có dịp. Đương nhiên cái này là tình trạng chung thôi, ngành nghề nào cũng thế.
Có thể nói, làn sóng Hàn Quốc bắt đầu bùng nổ khắp Châu Á kể từ Trái tim mùa thu. Bộ phim lấy đi 1 lít nước mắt của bất kỳ khán giả nào xem phim. Nhưng thời thế đã thay đổi. Thời đại làn sóng văn hóa Hàn Quốc đã qua rồi, bây giờ đã đến thời đại làn sóng văn hóa Việt Nam. Đã đến lúc điện ảnh truyền hình Việt Nam lướt sóng tiến ra biển lớn. Đã đến lúc chúng ta cần phải xuất khẩu điện ảnh, xuất khẩu văn hóa, phủ sóng tinh thần Việt Nam, bản sắc Việt Nam ra toàn bộ Châu Á.
Các bạn diễn viên Đại Việt, đây chính là sứ mệnh thiêng liêng cao cả, trách nhiệm lớn lao, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các bạn, mang văn hóa Việt Nam lan tỏa ra toàn Châu Á. Thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam. Đừng nghĩ các bạn chỉ là một diễn viên bình thường, mỗi bạn chính là đại sứ văn hóa Việt Nam góp một phần không nhỏ vào việc truyền bá văn hóa Việt Nam, lan tỏa tinh thần Đại Việt ra toàn châu Á. Trọng trách đặt lên vai các bạn. Sứ mệnh này là của các bạn. Vinh quang này thuộc về các bạn. Tôi thay mặt nhân dân cả nước, ngả mũ cúi đầu, rơi nước mắt, cảm ơn các bạn diễn viên cũng như tập thể đoàn làm phim.
Theo sau các bạn là một loạt các doanh nghiệp thương mại, các đế chế hàng tiêu dùng, điện tử, mỹ phẩm, may mặc thương hiệu Việt sẽ tràn ngập khắp Á Châu. Đến một ngày nào đó, trong gia đình mỗi người dân Hàn Quốc đều sẽ dùng mỹ phẩm Việt Nam, mỗi người dân Trung Quốc sẽ đều có một chiếc ô tô thương hiệu Việt, mỗi người dân Thái Lan đều sử dụng thời trang Việt Nam, mỗi người dân Nhật Bản đều có một chiếc smartphone make in Việt Nam.
Chúng ta làm tất cả với sứ mệnh cao cả nhất, đó là mang lại ngoại tệ về cho đất nước bằng tất cả mọi giá, để xây dựng một Đại Việt hùng cường, một Việt Nam hùng mạnh. Vị thế Việt Nam đứng ngang hàng với toàn bộ các nước hàng đầu Châu Á. Một Việt Nam ngạo nghễ.
Điện ảnh ta đi không gì cản nổi
Truyền hình Đại Việt đã bao giờ được như thế này chưa.
người yêu thích


