Tình yêu tuổi xế chiều của hai con người bình thường giữa vô vàn xã hội

Nếu thời gian trước mọi người có khóc lụt rạp với phim Điều ba mẹ chưa kể thì mình đảm bảo phim này sẽ làm mọi người phải rưng rức trong rạp. Đây là phim theo kiểu tài liệu nên sẽ không có diễn viên nổi tiếng, không có những thủ thuật quay phim, kĩ xảo dựng hình, nhưng lại đọng lại trong mắt người xem rất nhiều cảm xúc theo cách rất riêng. Hóa ra đến cái tuổi mà các cụ Việt Nam gọi là "thất thập cổ lai hy" mới thấy người ta ở bên nhau ngần ấy năm phi thường thật. Mấy ai mà đến cái tuổi ngót nghét cả thế kỷ mà vẫn còn mặn nồng, dành nhiều tình cảm cho nhau đến vậy. Lúc còn trẻ chắc ai yêu cũng chỉ mong mình là nhất, có cãi nhau thì cũng phải để mình thắng mới chịu, rồi khi ở chung nhà mấy chục năm có lẻ vậy mới càng hiểu tính nhau. Đôi khi là sự quan tâm thầm lặng từ việc con chó thân quen phải đem đi chôn, bộ quần áo đang mặc, cốc nước lúc chồng ốm không thể uống thuốc, đấy mới là chân ái :) Không thể gọi là phim nhiều giá trị nghệ thuật hay tuyệt tác gì đó được, nhưng thực sự phim này rất "đời", rất "thật", giống như người ta đặt máy quay cho tự chạy vậy thôi, không kịch bản, không diễn xuất nhưng cảnh nào đắt cảnh đấy. Xem xong có khóc sưng cả mặt mũi lên cũng có lí do ạ 😞 xem xong hai mắt em còn sưng húp cả lên :v Đáng xem mọi người ạ. Hình như trên mạng có bản vietsub rồi á, nhưng đang được chiếu ngoài rạp nên cũng rất đáng để đi xem nha, có điều suất chiếu toàn là ban ngày thôi ý :( ~~~~~~~~~ 📽Tên phim: Mình ơi, đừng qua sông ✅9/10 📍Review by Tùng Boo (@tungboo0107) #minhoidungquasong
người yêu thích