Tình hình BÃO VÔ ĐỊCH SEA GAME 30 ở Biên Hoà vui như vỡ trận

Hôm nay phải nhiệt và phấn khởi lắm luôn, khi lần đầu tiên trong lịch Bóng đá Nam sau 60 năm thì đội ta đã dành được tấm huy chương vàng.

Đội tuyển mừng 1 thì Biên Hòa mình mừng 10, dân tình kéo đi bão vui quá chừng vui luôn nè cả nhà!

Trận chung kết giữa 2 đội U22 Việt Nam ta đá với U22 Indonesia và chung cuộc quá mức thuyết phục với tỉ số là 3-0 nghiêng về Việt Nam với 2 bàn thắng của Văn Hậu và 1 bàn của Hùng Dũng.

Niềm vui vỡ òa, vì chúng ta đã chính thức vô địch bóng đá Sea Game 30 nữ, thì giờ nam cũng giành về tấm huy chương vàng.

Niềm vui sướng tột độ, Biên Hòa ta kéo hết xuống đường đi bão như vỡ trận.

Mọi người mọi lứa tuổi, từ bé nhỏ xíu, đến cụ già đều đổ hết ra đường, xe máy xe hơi đủ cả

Mọi người ai nấy vẫy cờ, thổi kèn, đập xoong nồi, hết sức rộn ràng. Nếu ở đây trong giây phút này phải nói vui như Tết luôn!

Mặc dù có sự kẹt xe không hề nhẹ nhưng vui tột độ. Mong sao có những phút Biên Hòa mình sẽ vui như thế này trong tương lai không xa, khi bóng đá nước nhà ngày càng đi lên và gặt hái thành công!


