Tình cờ dạo chơi
Đó là một ngày thứ 7 tình cờ mình cầm máy ảnh đi tác nghiệp thôi , trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ nên đi chụp ở đâu thì mình thấy bạn mình ( một reviewer chính hiệu ) có viết một bài blog review quán nên mình cũng hiếu kì đi xem thử như nào ( bạn mình review hơi bị khó tính luôn mọi người ơi )
- Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là nó nhìn rất đơn giản , mộc mạc và siêu ấm cúng , thật sự rất là hiếm trong những quán cf mà mình từng đi ( mình rất thích những quán nước đơn giản nên mình cho 9đ ) (LƯU Ý LÀ QUÁN CỬA MỞ NGANG NHA CÁC BẠN , CẨN THẬN KHÔNG LÀ BỊ NGỐ GIỐNG MÌNH )
- về thái độ : Bạn chủ quán siêu siêu vui tính luôn các bạn ơi , ảnh offer nước rồi phục vụ tận tâm chu đáo . mình thấy rất hài lòng về dịch vụ bên quán ( 9đ )
- về đồ uống : mình có gọi 2 ly , 1 cà phê trứng 1 trà ổi ( có hình minh họa ) . nhận xét chung thì trà ổi quán rất ngon , không quá ngọt và vẫn giữ được vị thơm của trà . Và thật sự mình cũng không ngạc nhiên khi thấy đây là best seller của quán . À giá của trà ổi và cà phê trứng lần lượt là 34k (M) và 38k nha mọi người . với cá nhân mình thì nước rất xứng đáng với giá tiền ( 9.5 đ)
- à , không biết tình cờ hay định mệnh mình đến ngay đêm ma sói ( tối t7 ) nên có ở lại chơi ma sói với mấy bạn ở đấy , thề với các bạn là SIÊU SIÊU SIÊU VUI luôn , nên các bạn có ghé quán thì hãy ghé vào t7 nhé .
- nhìn chung mình là một người khô khan và kiệm lời và cũng là lần đầu tiên mình viết một bài review dài như thế này . anh chủ quán có thấy bài này của em thì chơi ma sói đừng cắn em nữa nhé . cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình .
người yêu thích


