Tín đồ nghiện mì ý thì không thể bỏ qua mấy món nhà Home Mì nhieeee!!!!!!
Tui thề là tui k thích mì ý, nhưng nghe bạn bè review “ngon xĩu lên xĩu xuống” nên cũng đua đòi bỏ 40k ra để ship từ Q1 qua Q6. Kết quả là XỨNG ĐÁNG vãi các bác ạ!
Mình order 2 phần:
Mì ý sốt bò bầm (47k): sợi mềm vừa phải, sốt vừa ăn, nói chung tổng thể món ăn rất đậm vị, không bị ngấy. Bình thường khẩu phần ăn của mình rất ít nhưng hôm đấy 1 mình ăn hết cả phần 😭 bởi, cái gì “ngon” cũng đầy cám dỗ! À quán có 2 loại sốt nghe nói đỉnh nhất là sốt cà chua với sốt kem (nhớ thử rồi review nheee)
Gà viên lắc phô mai (30k): thật ra ban đầu mình không có kỳ vọng nhiều vào món gà này đâu, vì cứ nghĩ gà sẽ khô, bột sẽ cứng như mấy quán khác í. Nhưng không!!!! Gà ở đây ngon đỉnh luôn đấy mn ạ. Nhìn hình cũng đủ biết gà mềm, tươi như thế nào rồi, viên gà vừa ăn áo 1 lớp bột mỏng nhưng giòn cực! Cắn vào một phát là giòn giòn bên ngoài, mềm mềm bên trong, lại còn nước sốt béo béo, hoà với vị mặn mặn thơm thơm của phô mai. Ở đây phô mai không lắc phủ hết gà như mấy chỗ khác mà trộn với bột hay sao ấy, ăn vào sẽ nghe thơm và cảm nhận được vị phô mai hoà lẫn với vị gà. Nói chung là cho 100 điểm!
Đánh giá:
Chất lượng: vị đặc trưng riêng của quán, k đại trà, hợp khẩu vị của mình nên 9/10 điểm.
Giá cả: Giá hợp lý, phần trên mình đặt tất cả 77k nhưng đồ ăn khá nhiều, đủ cho cả 2 người ăn! 9/10 điểm
Dịch vụ: mình thấy trên fb anh chủ cũng đẹp trai các chị em ạ (lờ tờ), mà còn tư vấn nhiệt tình từ A tới Á, lo được cho cái bao tử của chị em nữa nên đủ tiêu chuẩn làm chồng luôn :))) nói chớ quán có ghi mấy thông điệp nhỏ nhỏ trên nắp hộp nhìn ciuuuu cực kì, thích lắm luôn. Chưa ăn mà đọc thông điệp cũng thấy ngon rồi ấy! 10/10 điểm
Tóm lại là cứ order ăn thử xem có hợp khẩu vị mn không nhé! Riêng mình thì thấy quá hợp lí cho 1 bữa ăn!
người yêu thích


