Tín Đồ Của Tóp Mở thì Ghé Ốc Quang Anh - Tô Hiến Thành

Hôm qua tự dưng thèm ăn ốc, rủ bé làm chung đi ăn ốc. Bé cũng đang thèm nên nó oke liền. Thế là chần chờ chi nữa. Tan ca xách xe dọt đi liền. Nhìn qua nhìn lại gần cty chỉ có quán Quang Anh là hợp khẩu vị nên tụi mình quyết định ghé đây. Tụi mình ăn ở đây cũng được vài lần, mà quán lúc nào cũng đông. Menu cũng rất là nhiều món. Nhân viên phục vụ thì nhanh nhẹ, món lên cũng rất nhanh. Giá cả thì bình dân dao dộng từ 50k đến 80k, chất lượng thì khỏi phải chê. Ở đây đa số món nào cũng có tóp mở, ai là tín đồ của tóp mở thì ghé đây là quá hợp lý luôn nha. Mấy món xào me vị cũng đậm đà, ngọt ngọt, ốc len xào dừa thì béo thơm, vừa ăn. Mì xào cũng ngon lắm nha nhưng rau thì nhiều mà mì hơi ít. Nghêu hấp thái thì chua chua, ngọt ngọt.
người yêu thích