Tín đồ ăn vặt không nên bỏ qua bài viết này
💥 TRỨNG CÚT CHÉN 💥
_ ĂN VẶT CÔ THANH _
Ở Hà Nội đã lâu mà chưa được thử cái món trứng cút chén là như thế nào. Tình cờ lại nghe danh Trứng cút chén _ Chùa láng đang làm mưa làm gió , khiến các huynh đệ đồng môn mê mẩn , Chúng tuii cũng đành "liều mạng" đi thử một phen xem sao. Buổi tối, đi chơi mà không biết ăn gì thì ghé vào đây làm sương sương miếng trứng cút thì cũng sướng cả người, đồ ăn ngon vừa miệng, cộng thêm giá rẻ vừa túi tiền, hợp với các bạn đang viêm màng túi nhưng vẫn muốn ăn vặt.
________________
❗️ĐỒ ĂN : • Trứng cút chén : Hôm bọn mình đi gọi 2 chén ăn thử nhưng có 1 chén hơi xui xẻo là bị cháy bên dưới nên ăn bị đắng hic. Mà ăn 1 cái thì lại thỏm thẻm thèm muốn ăn nữa, nên mình thấy ăn 2 cái là vừa miệng hihii 😋 Trứng gồm: trứng cút, dăm bông và thịt băm, thêm 1 xíu hành tươi , đặc biệt nhất là trứng được dưới thêm nước sốt me đặc biệt làm cho trứng không bị khô ,lại còn đậm đà hương vị hơn, ngậy ngậy mà không ngấy , tạo ra mùi vị khó quên, tuyệt vời. 7k/c • Bánh tráng cuộn : Nguyên liệu thì không có gì khác với các chỗ khác. Nhưng được cái vỏ bánh khá mềm và hay dính vào nhau chính bởi vì được rưới thêm chút nước sốt me ăn cùng rất thích, ngọt ngọt lại chua nhẹ của vị me, ăn không bị khô hay quá cứng, lại thêm mùi thơm. 10k/ đĩa. • Ngoài ra quán còn rất nhiều món. Vịt lộn xào me, cút lộn xào me, tôm xào tép là những món mình thấy được gọi nhiều nhất, hôm ý ngồi gần bếp làm nên ngửi cũng thấy thơm nhưng tài chính eo hẹp quá nên không cho phép mình thử. Hic... chắc sẽ còn quay lại.
❗️KHÔNG GIAN : Quán vỉa vè, chỗ ngồi hơi hẹp. Chỉ với 3 chiếc ghế là bạn đã có 1 bàn ăn lý tưởng rồi.
❗️PHỤC VỤ : Các cô nhiệt tình, dễ thương và vui vẻ lắm, thỉnh thoảng đông quá có thêm vài bạn sinh viên phụ cùng. Bọn mình đi đúng vào giờ cao điểm, chờ đồ ăn cũng hơi lâu. Mình để ý, nhiều người giục cô vì chờ lâu nhưng nhiều lúc đồ xong rồi, cô hỏi đồ của ai thì chẳng ai trả lời. 😂
___________
💲: 7k - 25k.
⏰: 18h - 23h30
📍: 106 Chùa láng
người yêu thích


