TÌM về " Ông Tổ " của món PHỞ CUỐN ngon đúng như lời đồn trên phố Mạc Đĩnh Chi
Nhắc đến món Phở Cuốn nhiều bạn trẻ sẽ nhắc đến Ngũ Xã hay Hương Mai, hôm nay mình mới thực sự biết người đầu tiên làm ra món Phở Cuốn, cùng mình đi thử nha.

Bàn đồ ăn cho 2 người có vẻ gọi hơi quá =)) chúng mình gọi 1 đĩa Phở Cuốn, 1 đĩa Phở Chiên Lẫn và 1 Cơm Rang Thập Cẩm nhỏ.


Quán nằm ở số 7 Mạc Đĩnh Chi, có ngồi cả trong nhà lẫn ngoài trời nhé mọi người. Được cái khu này nhiều cây xanh, nên khi ngồi ngoài trời vẫn mát lắm.

Mở màn với món Phở chiên lẫn, gồm có phở chiên phồng và phở rán trứng, ăn cùng thịt bò.

Thịt bò siêu nhiều luôn mọi người ơi, nhiều thật sự nhá =)))

Phở rán trứng chất lượng cực kỳ, nhiều trứng lắm chứ không lèo tèo đâu nha, hương vị ăn ổn áp lắm, nêm nếm cũng vừa miệng.

Một đĩa này chắc cũng 3 người ăn mới hết ý :((

1 đĩa phở cuốn 10 cái/60k


Mình thích nhất món này tại quán, phở cuốn vỏ mỏng, nhiều thịt lắm, đặc biệt là nước chấm chua cay, dễ ăn lắm.


Thấy mọi người gọi Cơm Rang nên mình cũng thử gọi một đĩa nhỏ, cơm dẻo, không bị khô, nhưng cũng không quá đặc sắc đâu ạ.

Mình có chụp lại menu cho mọi người tham khảo nè.

Ngon nhất tại quán vẫn là Phở Cuốn nhé cả nhà, có dịp mọi người nhớ ghé quán thưởng thức nha.


