TÌM VỀ NƠI BÌNH YÊN
Đôi lúc mình muốn tìm một nơi nào đó thanh tịnh để tĩnh tâm và suy nghĩ lại về bản thân cũng như cuộc sống, những phút như vậy mình thường chọn việc đi chùa để thư giãn và tìm lại bản thân. Mình đi chùa cũng nhiều nhưng mà nay mình recommend cho các bạn ngôi chùa này rất là được luôn nè
🏠Chùa Diệu Pháp (188, Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) đi dưới chân cầu Bình Lợi để vào chùa nha, đừng lên cầu nếu không muốn đánh 1 vòng quay lại nhá.
💕Ngôi chùa nằm kế bên sông nên rất mát mẻ, thường có tàu bè qua lại nên view đẹp lắm. Chùa có sắp xếp vài ghế đá với nhà gỗ mini để khách ngồi trì chuyện cho mát nè. Bên trong chùa thì có tượng Phật Bà Quan Âm với 1 chánh điện thôi nên ít tượng Phật lắm nha. Chùa có 2 lầu, chánh điện ở lầu trên cùng. Các bậc thang được ốp gạch rất đẹp luôn nè, cây cối xung quanh cũng nhiều nữa, có 2 gốc cổ thụ nằm ngay trung tâm của chùa.
💕Đứng từ trên cao có thể thấy được cầu Bình Lợi và tháp Bitexco ở tít xa và còn có gió thổi lồng lộng mát lắm nè. Điểm mình thích ở đây là không có cảnh tụ tập buôn bán ở chùa và chùa ít thắp nhang nên rất thanh tịnh và dễ chịu. Đối diện chùa có nhà tình thương cho ng già neo đơn và trẻ em bị bỏ rơi nữa nên là mng có ghé thì hãy bỏ chút lòng thành ủng hộ kinh phí cho chùa nhé.
P/s: Mình chụp bằng cam thường nên không rõ lắm mng thông cảm nha
19 người yêu thích
0 bình luận