TÌM THẤY QUÁN ĂN ĐÀ LẠT CHẤT LƯỢNG GIÁ SIÊU HỢP LÝ
Bánh xèo có 12k, mà nhân tôm với thịt bò các bạn ạ, tôm thịt tươi, ngọt thịt (mình gọi có 1 cái ăn thử, quên chụp ảnh mất tiu😭) Đi đường gió lộng quá nên cũng order lẩu gà lá é 300k thử. Căn bản cũng là vào quán mình ngửi ngay mùi xả của lẩu thơm dã man. Quán này chủ người Đà Lạt luôn mn ạ, có mấy bé con của chủ quán giọng nhẹ nhàng cute thật sự🤗🤗
Set lẩu bê ra có 1 đĩa lá é, măng chua, bún và gà chặt. Gà cảm quan tươi nha. Chị chủ kĩ tính, dặn là nước sôi thì cho gà luôn, rồi đến măng, nấm và lá é. Chị bảo gà Phú Yên, măng mang từ Tuyên Quang ra. Nước lẩu đỉnh lắm mn ạ💯😭, vị xả thơm, ngọt nước (mình hơi giống vị nước bún bò huế vì có xả ấy) 2 đứa mà ăn hết đĩa bún. Gà chắc thịt, chấm cùng gia vị khá lạ là lá é đâm nhuyễn xong vắt thêm chanh. Nghe kì thế mà chấm hợp phết, kiểu vị lá còn hơi cay cay nữa cơ. Lựa chọn đúng đắn quá chời hehe.
📍Địa chỉ: 22/371 Kim Mã
⏰9h sáng - 9h Tối
🛵Ship về cho mượn nồi, bếp luôn
P/s: mình còn thấy quán bán cả khoai sấy, lan sấy, mít dẻo nữa cơ, quán cho ăn thử khai vị thì mình thích mít sấy dẻo nhất
người yêu thích


