Tìm Ra Tô Bún Thái Chân Ái

Trc kia hay ăn chỗ trc chợ Phạm Văn Hai, quầy vừa bán bún mắm và bún Thái, nhưg từ khi chỗ này mở vô ăn thử thì khá bất ngờ vì ngon và nhiều điểm++và qđịnh chuyển qua chỗ này ăn bún Thái. Điểm + thứ 1 là trà đá free (nên tự phục vụ), điểm + thứ 2 là quán dễ chịu-chị chủ dễ thương và hào phóng xin gì cũng cho mà ko phải cho nhín nhín đâu nha, kêu bún nhiều cho quá trời bún mà ko hề tính thêm tiền (cái này mình thấy 1 vài chỗ tính thêm tiền, như hôm trc đi ăn hủ tiếu nam vang kêu 2 tô 1 tô bánh nhiều lúc tính tiền bị +10k cho tô nhiều bánh)+ kế tiếp là quaán sạch sẽ ngồi bàn inox cao lịch sự, đặc biệt ở đây xin thêm rau nhút là rau khá mắc tiền nhưg cũng k tính tiền mà cho cái chén rau ăn ná thở lun, nên bạn dặn cho ít thôi kẻo cho nhiều ăn k hết bỏ phí. Nước lèo bún Thái chua chua khá ngon, ngọt đậm đà, topping gồm mực-chả cá-cá viên-tôm viên-hến-bò và 1 bé tôm khá bự rất tươi ngon. Nước mắm me pha sẵn vừa ăn cho thêm sate chấm mực/tôm hoặc chan vô từng gắp bún chua chua cay cay ta nói nước miếng túa ra ào ào mà tô này chỉ có 40k cũng khá ok la. Quán bán từ 2h chiều tới bục đêm ở 184 Phạm Văn Hai-P3-Tân Bình (gần chợ PVH) nên thích hợp cạ nào đi chơi khuya ghé làm tô bún nóng hổi dằn bụng.
người yêu thích