TÌM MỘT SÀI GÒN RẤT KHÁC
Ngày đầu đọc về thể lệ cuộc thi, là vào một tối giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, tự nhủ sẽ dự thi bằng một bài viết thật chi tiết và chỉn chu. Nhưng rồi, Sài Gòn lại vội quá, chớp mắt đã qua một tuần, và mình thì chút nữa thôi đã quên mất cảm giác hào hứng khi tìm được một chủ đề để viết.
Giờ thì cũng muộn, chẳng mong kéo được tương tác lên cao, hay đạt được giải như ý muốn ban đầu. Đây chỉ là bài viết để ghi lại về trải nghiệm đầu tiên của hai đứa trẻ xa nhà, may mắn gặp được nhau giữa Sài Gòn tấp nập, bên nhau, cùng nhau chắt chiu vẽ nên những kỉ niệm, để gặm nhắm từng chút khi phải yêu xa. Rồi, mình lại đưa nhau trốn khỏi nhịp sống hối hả nơi đây, để tự nhiên thấy được một Sài Gòn rất khác, có chút lạ lẫm, có chút quen thuộc, lại còn mang chút bình yên.
Sài Gòn, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm.
Chiều đó, hai đứa chọn điểm đầu tiên đi là Waterbus. Mình trôi trên sông, từ bến Bạch Đằng ở quận 1, qua quận 2, Bình Thạnh rồi dừng chân ở trạm Linh Đông- Thủ Đức. Lịch trình có phần vội vàng, phần vì đi vào chiều muộn, muốn ngắm hoàng hôn trên sông, phần vì thời gian bên nhau chẳng bao lâu nữa, kì nghỉ tết dài lịch sử lại sắp đẩy ai về nhà nấy, nên chuyến về đã là chuyến cuối, chẳng thể dừng lại lâu ở trạm Linh Đông. Cùng là Landmark, nhưng ở giữa sóng nước nhìn ra lại thấy thì ra, Landmark cũng không cao lắm. Cùng một tuyến đường, nhưng lúc về tự nhiên lại thấy thì ra, khoảng thời gian bên nhau lại ngắn như vậy. Mình tay đan tay, nhìn Sài Gòn chật hẹp ở xa xa bờ, trước kia chưa từng nghĩ, Sài Gòn cũng có lúc rũ bỏ vẻ ồn ào náo nhiệt, an an tĩnh tĩnh đứng bên sông. Chẳng biết Sài Gòn lặng, hay lòng mình vì tìm được bến đỗ mà thấy bình yên?
Lịch trình tiếp theo, mình chọn Bảo tàng tranh 3D Artinus. Sau đợt Waterbus không nhờ ai chụp hình được thì đầu tư hẳn một cây chụp hình, rồi tung ta tung tăn ở bảo tàng cả buổi chiều. Đi tầm 2 tiếng 30 phút là hết bảo tàng, chụp được mấy tấm hình xịn ơi là xịn, dưới đất chỗ mỗi bức tranh có cách chụp gợi ý, đợt đi thì thấy mấy bạn xung quanh chụp sáng tạo vượt mọi khuôn khổ mà ngưỡng mộ luôn. Nếu muốn đi đâu chơi mà chỉ trống 1 buổi chiều, thì Artinus là một lựa chọn khá khả quan, đi 2 người thì cầm theo cây chụp hình giống mình để có ảnh đôi cute xinh xẻo nha.
Gọi là chuyến đi xa đầu tiên, nhưng vẫn là quanh quẩn ở Sài Gòn. Tụi mình chọn Cần Giờ- Thạnh An làm điểm đến. Sáng đó dậy hai đứa mắt nhắm mắt mở, cứ do dự giữa đi hay không, cuối cùng vẫn quyết định không chạy nổi thì đi, đi tìm một Sài Gòn rất khác.
7h tụi mình xuất phát từ quận 5, đi theo map định vị phà Bình Khánh. Qua phà thì định vị chợ Hàng Dương, dọc đường Rừng Sác có chạy qua mấy cây cầu, dừng ở đó chụp ảnh chắc chắn là xanh và ngon hơn cả đám cây ven đường. Chạy đến vòng xoay cuối cùng trước khi đến chợ, ở hướng quẹo bên trái có một hàng cây chụp hình kinh điển của Cần Giờ, chạy thẳng đến cuối đường có bờ sông rộng rãi thoáng đãng và đường thì vắng hoe. Lên hình thì cứ như trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, em thì bay vào lòng anh ấy.
Do vừa chạy vừa dừng dọc đường chụp hình nên tầm 10h30 mình đến chợ, mua hải sản tươi rồi nhờ người chế biến. Món ngon nhất với mình là ốc móng tay và bạch tuột, ốc móng tay 70k/1 kg, còn bạch tuột thì 170k/1kg, 2 người ăn bao no bao chất lượng. Ốc hương thì mắc nhưng cảm quan của mình ăn không ngon. Giá chế biến thì tầm 15k/1 món, nghe nói đi xuống cuối chợ thì được giảm giá phần chế biến, nên chắc sẽ rẻ hơn, mình thì được cái người yêu cho tự vấp ngã tự trưởng thành, nên thành ra cái giá phải trả cho bài học này là 140k (125k ốc hương+ 15k chế biến hỏng có ngonn).
Mua xong đợi chế biến tầm 30 phút thì tụi mình ra bãi biển mướn ghế ngồi, 10k 1 ghế. Ngồi gió biển thổi mát mát, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nói thêm một số chuyện không đầu không đuôi, nếm đồ biển đậm vị đậm mùi. Ăn xong thì phải gọi là no xỉu, tụi mình ra bãi sau chụp hình thêm tầm 20 phút nữa là lên xe khởi hành đến đảo Thạnh An.
Tra theo map đến bến đò Thạnh An, cách bãi biển tầm 15 phút, 13h40 mình rời bãi biển rồi đi đò chuyến 14h. Ra đến đảo là tầm 15h, sau khi nghỉ ngơi ngủ trưa cho lại sức, đến 17h30 thì lật đật đi ngắm hoàng hôn. Đảo Thạnh An nhỏ xíu, đi bộ hay mượn xe đạp đếu được. Có 2 bến đò ở đảo, 1 dùng để ngắm hoàng hôn, cái còn lại để đón bình minh. Tụi mình mượn xe đạp ở chỗ nghỉ rồi đạp vòng quanh, nhịp sống trên đảo thì cứ chậm chậm trôi, chẳng có cái vẻ hối hả của thành phố, làm người ta cũng tự giác buông lỏng theo.
Những tia nắng cuối cùng tắt thì cũng là lúc tụi mình về, hai đứa chọn đi bộ, dạo quanh quanh, rồi tấp đại vào một quán ven đường, kêu dĩa cơm tấm, 2 ly nước sâm, cái bánh tráng nướng, rồi lại nói thêm vài câu chuyện, nhìn dòng thời gian lửng lờ trôi, nhẹ tênh, tự nhiên lại cười. Cuộc sống đôi khi, chỉ cần bình yên như vậy trôi đi, đương nhiên mong muốn nào cũng chẳng thể thiếu tiền, nhỉ 🙆🏻♀️
Tối đó ngủ sớm sớm, sáng 5h dậy đón bình minh. Mình dùng map định vị bến đò số 2, rồi đạp xe ra đó. Gió biển thổi tóc bay bay, váy bay bay, tí nữa bay luôn cây chụp hình. Nhưng mà cuối cùng vẫn trụ được vững vàng chụp mấy tấm trước sức mạnh thiên nhiên.
Những tia nắng đầu tiên len qua kẽ tay, luồn vào tóc, nhảy nhót tung tăn trên khoé môi hai đứa. Thật sự đã có lúc mình mong cuộc sống của mình cứ lửng lơ như mặt trời treo trên biển, chẳng lên chẳng xuống, vừa đúng là lúc bình minh đẹp nhất . Nhưng rồi lại nghĩ, giống như sau giông bão mới quý trọng những ngày nắng đẹp, chỉ khi bước ra từ guồng quay công việc, người ta mới quý trọng những khoảnh khắc yên bình. Mặt trời nếu cứ mãi ở đó, thì có lẽ chẳng ai để ý đến hoàng hôn, hay có lẽ, định nghĩa bình minh là gì cũng chẳng còn tồn tại.
Tầm 7h30 là có chuyến đò về đất liền. Mình tranh thủ chụp hình đến 6h45 dọn đồ là vừa kịp. Về đến quận 5 thì tầm 11h, quay về với cuộc sống hối hả của cả hai.
Hoà mình vào dòng người dòng xe vội vã, tự nhiên chẳng còn thấy áp lực hay mệt mỏi sau một chuyến đi, mà chỉ đơn giản mỉm cười, thì ra Sài Gòn không tấp nập, cũng chẳng cô đơn, chỉ là chưa tìm được ai để cùng mình tìm một góc, mà ở đó cùng nhau ngắm nhìn một Sài Gòn rất khác...
—————————-
Kinh phí:
Saigon Waterbus:
- 15k/ 1 lượt
- Gửi xe sáng 4k, chiều 10k
3D Artinus:
- Giá vé mua tại bảo tàng 200k, mình mua trên Tiki 112k/1 vé.
- Cây chụp hình: 250k
Thạnh An- Cần Giờ:
- Xăng xe: 100k
- Đi phà: 5.5k/1 lượt, 2 lượt đi về 11k
- Thuê ghế: 20k
- Nước uống: 30k
- Giữ xe đi đò: 10k/1 chiếc qua đêm
- Đi đò qua đảo: 15k/1 lượt/1 người -> 60k
- Chợ Hàng Dương: Ốc móng tay 70k/1kg, Bạch tuột 170/1 kg, Ốc hương 250k/1 kg, chế biến 15k/1 món.
Mình ăn hết 340k
- Nhà trọ đảo: 200k/1 đêm
- Tiền ăn trên đảo: tầm 100k
Tổng cộng: 1tr6/2 người cho một Sài Gòn rất khác 🙆🏻♀️
12 người yêu thích
0 bình luận