Tìm được hàng bánh chưng rán giữa ngày thường
💨 Một chiều đông thích lông bông nên cháu bèn sà vào một hàng bánh tôm bánh khoai trên đường Ngô Đức Kế để thử. Tính ra là đi qua đây suốt, thấy nhiều người ăn mà ngại quá nên chưa vào thử, rồi như ai vặn mô tơ hôm nay tui vào ăn một mình luôn.
Lúc đến quán đang khá vắng, quán có hai bà đều khá là cao tuổi rồi á, bà làm bánh có vẻ hơi khó tính nên m cũng không dám nói chuyện nhiều, toàn đè bà phụ bê đồ để hỏi, một phần là người lớn tuổi nữa, thêm cả trời lạnh lắm á nên chắc bà cũng mệt
❄️ Tui gọi một bánh tôm 5k, bánh khoai 5k, bánh chưng rán 7k/ miếng. Bánh ở đây đều được rán sẵn, nên mấy bánh này đều hơi bị nguội nạ. Bánh tôm ở đây ngon nè, bột bánh dẻo, hơi ngòn ngọt, ấm ấm, vỏ bánh ngoài giòn nhẹ, tuy rán sẵn nhưng vỏ bánh không bị cứng. Bánh chưng rán giòn, nhiều đậu xanh nên tui cũng thích luôn, mà hình như chắc hàng này là có bánh chưng rán thì phải. À mà bánh chưng cũng vẫn hơi nguội nha, nhai hơi khó tẹo, mà kiểu ngày thường kiếm bánh chưng rán khó lắm luôn nên tui vẫn hí hửng ăn nà. Nói chung là vẫn ổn áp ạ
😓 Bánh khoai để nguội nên bị cứng, khoai nhiều khá là bùi, nhưng khi cắn hơi ê răng vì nó bị nguội quá í. Ở đây mấy món này ăn cùng mắm đu đủ chua ngọt thần thánh giúp đỡ ngấy nè. 🥶 Hai bà cũng nhiều tuổi rồi, trời còn lạnh nữa chứ, ai đi ngang thì ghé thử ủng hộ hai bà nha.
____
🔭: Quán Bà Thế, 132 Ngô Đức Kế, tp Vinh
⏰: 12h trưa-18h
💵: 5k-8k
☎️: 0987230950 (sđt ship)
người yêu thích


