Tim đập loạn nhịp BÁNH FLAN KEM BÉO đủ 12 vị đồng giá 10k núp hẻm khu Tân Bình
Được hôm nhỏ bạn dẫn đi ăn thì nghía được chỗ bán BÁNH FLAN KEM BÉO núp hẻm đường Trường Chinh. Nhìn từ xa thấy từng hàng được xếp ngay ngắn và sạch sẽ nên không thể kìm lòng, tấp vào ăn thử.
Một dĩa như vầy sẽ bao gồm 12 loại bánh flan-rau câu luôn được ướp lạnh sẵn như vầy, đủ màu sắc nhìn thôi cũng đủ rụng rời :))
Điểm nhấn tạo nên thương hiệu cho món này chắc chắn là phần kem béo siêu chất lượng, béo ngậy. Kem có độ sánh vừa phải, không ngọt.
Kèm theo đó, không thể nào thiếu cà phê được đúng hông cả nhà ^^. Cà phê hơi đắng nhẹ làm giảm độ ngấy khi ăn.
Ui choa 2 loại sốt này kết hợp với nhau ăn ý phải biết, khác hẳn các loại bánh flan trước đây mình hay ăn.
Giới thiệu với mọi người, đây là loại mình bồ kết nhất - RAU CÂU PHÔ MAI. Phần rau câu dừa và trà xanh thơm thơm nhẹ nhàng, mix chung với phô mai nguyên miếng bạ chà bứ. Ngon không đối thủ mọi người uiii !!!
BÁNH FLAN DÂU màu đẹp quá trời, ăn cũng khá okie.
RAU CÂU 3 MÀU cá nhân mình thấy cũng ổn, hơi cứng 1 tẹo thui ^^
Quán mở cửa từ 6h-22h, cô chủ bán cũng được hơn 4 năm rùi nè. Cá nhân mình khá ưng bụng, flan khá béo và khổng lồ nên ăn tầm 4-5 cái là cái bụng than no ứ ự rùi.
Mọi người có dịp ghé ngang quán cô thì call đồng bọn đi chung để share ra ăn cùng nha, vừa thử được nhiều vị vừa hông lo cân nặng tăng vù vù hihi.
Chu Linh
Level 1 12/09/2020 lúc 17:10