"Tìm cho mình một không gian, bật bài nhạc làm em chill..."

Tìm được quán bia view sân thượng mới toanh. Mình check quán này cũng dc 1 thời gian rồi, tại vị trí khuất trong hẻm 1 chút nên ít người biết. Gu mình không phải Bùi Viện xô bồ, với thích vác con sony cùi đi chụp hình nữa, nên mình hay kiếm mấy quán như vầy. Lúc trước quán tủ mình là Hừng Hoa bên q10, nay mò được quán mới. Các bạn có cùng gu thì ghé check thử nha. Tới phần chấm điểm nà: - Vị trí: ngay Phạm Ngũ Lão q.1, nhưng trong hẻm, sân thượng cũng ko phải cao nhất trong khu đó nữa, nên view hơi bị chắn vài tòa nhà kế bên. Được góc nhìn qua khách sạn Pullman là ok nhất, sống ảo, hay chụp như tấm bên dưới rùi đặt cap là: Sài Gòn hoa cho người giàu lệ cho người nghèo, cũng bi kịch lắm á :)) 7/10. Gửi xe bên sen hồng rồi qua nha mọi người. - Giá cả: thấp nhất là 20k cho bia Sài Gòn, đúng tên quán là 1 đô sky bar luôn. Mình thấy giá rất cạnh tranh cho vị trí ngay q1 thế này. 10/10 - Menu: có bia, cocktail, rượu vang... Mình lai rai tiger bạc thui nên chưa thử mấy món khác. Có đồ nhắm nữa, mình 2 người gọi 1 há cảo và 1 chả giò, há cảo 40k, dĩa kia quên giá rùi. Cũng ok. Hình như chủ quán người Hoa hay gì á. 9/10 - Không gian: nhỏ nhắn, ấm cúng. Trong hẻm nên yên tĩnh lắm, ko náo nhiệt như ngoài phố gạ chịch đâu nha. Hội introvert bơi vào đây là hợp lý luôn. Dưới tầng thượng có 1 phòng lounge nhỏ, có bàn cho nhóm ngồi. Có sẵn guitar, ukulele, nhiều sách nữa. Kiểu bar hiền lành trầm tính, không phải baylak nha mọi người. Đúng gu mình nên 9/10. Thực ra mình thấy hơi thiếu thiếu tí, nếu mướn dc band acoustic nữa thì hết bài. Bar on The Moon, địa chỉ ở chỗ check in nha mọi người. Cheers! Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1735334069929869/
người yêu thích