Tìm ăn lẩu bạch tuộc nhúng dấm ở Hà Nội
Tụi mình khá thích ăn lẩu nên cứ cuối tuần là tìm các quán lẩu mới để thử. Được bạn giới thiệu món lẩu mới là lẩu bạch tuộc nhúng dấm khá lạ ở trên phố nên mình đi thử ngay. Quán ở 40 Hàng Bún mở từ chiều đến tối nha.

Set lẩu bạch tuộc nhúng dấm 300k


Bình thường ăn lẩu bò nhúng dấm chứ mình chưa được thử bạch tuộc nhúng dấm ở hà nội nên thấy khá lạ. Dù đĩa bạch tuộc có độn rau ở dưới nhưng cũng khá nhiều đủ 2-3 người ăn


Trong set lẩu bạch tuộc còn có thêm bắp bò để nhúng nữa nhé

Nước lẩu dấm phải nói là ưng hơn các hàng khác mình từng ăn, vị dấm chua ko quá nồng mà chỉ thanh thanh thôi, vị ngọt từ dừa dứa xả rất vừa vặn

Phần bạch tuộc đa số là phần râu ăn giòn thích hơn phần đầu nha


Bạch tuộc tươi nên nhúng xong bạch tuộc săn lại chứ không bị bỏng bẽo

Chấm thêm muối tiêu chanh cùng bạch tuộc tươi giòn sật sật sướng lắm ạ

Có bánh tráng để cuốn nhưng mình thích ăn bún chan nước dấm thành lẩu hơn, làm 1 bát bạch tuộc cùng bắp bò tái mềm ngon lắm

Đi đông nên bọn mình gọi thêm Lẩu tomyum hải sản 250k

1 đĩa đầy ụ hải sản

2 con tôm sú to oạch

Kèm theo thịt bò mỹ

Bạch tuộc

Chả phô mai và đậu rán

Thịt gà

Suất tomyum đầy ắp đồ ăn nhiều lắm ạ 4 người có thể ăn no, vị tomyum béo béo của cốt dừa chua cay vừa vặn

Tôm sú to tươi ngon


Chả nhân bên trong có phô mai ngon ạ

Lẩu này ăn cùng mì gói, nhúng các loại đồ ăn cùng rau nước lẩu sắc lại càng vừa ăn hơn


Menu của quán

Không gian có cả bên trong lẫn bên ngoài thoáng mát sạch sẽ.


