Tiếng lành đồn xa SÚP CUA HẰNG nổi tiếng nhất Sài Gòn
Chiều đi làm về đói bụng nên rủ mấy đồng nghiệp đi ăn súp cua ở chỗ này xem thử như nào chứ sao mà nghe nổi tiếng quá. Công trình tìm đến quán cũng thiệt là gian nan đối với những con người mù đường. vòng vèo mãi cuối cùng cũng tới nơi. Trời thì đổ mưa kêu ngay tô đặc biệt luôn ăn cho đã.
Chỗ súp này nằm trong khu chợ 200 xóm chiếu. Thật ra là chén thập cẩm đặc biệt mới có giá 45k, chứ chén bình thường giá 15-20k thôi.
Nhìn nồi súp thôi là thấy no rồi nè.


Và đây là tô đặc biệt của mình, ăn nó căng luôn mà ngon phải gọi là đỉnh của đỉnh. Tô đặc biệt bao gồm tôm, trứng gà, thanh cúa, trứng bắc thảo,... đặc biệt nguyên phần óc chà bá lửa.


Nhìn phần óc cứ nghĩ cả bộ, nhưng chỉ có nửa bộ thôi mà đã nhiều vậy rồi đó. Óc làm sạch gân máu nên ăn ko bị tanh, béo béo ngon lắm.
Ăn chua đã còn gọi thêm chén súp nữa nè......giỡn thôi tô người ta.
Nói chung là danh bất hư truyền nha, Ngon bung nóc ai chưa ăn thì ghé liền không phí à nha