Tiếng có sao miếng không có
Ngân Đình là nhà hàng hoa trên 5 sao đầu tiên mình biết, ai nghe nói tới Ngân Đình cũng thấy độ sang ngời ngợi của nó :v Mình thì vì thấy nó sang quá chỉ dám ăn dimsum, sợ ăn gọi món xong bán thân không đủ trả ==' Sáng ở đây ăn đông lắm nha, full bàn luôn @@ Dễ sợ :-s
Bánh xuốn xá xíu 48k++ (thêm 15% phí), bột bánh dày, nước tương ăn ngọt, xà xíu cắt nhỏ xíu, ăn chả cảm giác gì ~~
Bánh nướng xá xíu 38k++, bột bánh y chang ăn bánh quy ngọt trong mấy cái hộp tết hay cúng ah ~~ Bên trong thì có xá xíu mặn mặn :v Ăn khá là không liên quan hen :v
Tôm trái cây 55k++, hơi ngạc nhiên 5 sao chơi tôm đông lạnh :v Tôm ăn sực sực, bên dưới là trái cây, cái lớp bánh lót ăn không được ~~
Bánh củ cải xào trứng 48k++, bánh xào kiểu mềm từ trong ra ngoài chứ không phải ngoài giòn trong mềm, ăn cũng được, mình thì bánh củ cải kiểu gì mình cũng thấy ngon ~~
Gía mắc, chất lượng thua cả Tân Nguyên Thái ~~ Cũng may không ăn món mặn chứ không chắc tứng chết ~~