Tiền nào của đó
Dạo này sushi giá rẻ nở rộ dữ quá, mình thì chưa đi ăn cái nào nên thấy cũng ham ham, bữa trưa rảnh thấy không biết ăn gì nên thôi rủ chồng ú đi ăn luôn
Quán hình như không có máy lạnh
Thấy chỗ ngồi cũng rộng rãi, nhưng kiểu ngồi đối lưng với người lạ nên mình không thích lắm, thích dạng bàn riêng hoặc có ngăn che giữa 2 bàn hơn
Cá trích ép trứng – 59k. Cá trích ở đây miếng khá dày chứ không mỏng lét, ăn vô vẫn có cảm giác
Món này thì mình chỉ món nó không bị hôi tanh là đủ, chứ tới mức tươi như mới bắt thì dĩ nhiên chả đời nào có
Miếng cá ở đây dù giá rẻ nhưng cắt dày chứ không mỏng, ăn ra vị đàng hoàng chứ không tới mức mới bỏ vô họng là nó trôi tuốt tuồn tuột
Trứng cá trích ăn giòn giòn, cắn vô thấy đã đã
Mình thích món này hơn cá hồi nữa 

Gunkan thịt cua trộn – 9k. Tại sao gọi là cua trộn … Thiệt khó hiểu… Này là thanh cua rồi chế sốt mayonnaise lên mà -_- Không tính tới chữ cua là xạo, nhưng ít ra cũng phải thiệt chữ trộn chớ >.< Món này dễ ăn ở chỗ có mayonnaise, người Việt ăn quen

Cơm cuộn thập cẩm chiên giòn – 49k. Này hồi xưa mình vô trong sushi bar ăn hoài luôn
Lớp vỏ ngoài làm khá giòn, nhưng không rụm … chỉ giòn thôi.. Sốt cho ít quá, mình thích thiệt nhiều kìa >.< (sốt màu đen có ai biết là sốt gì không
Mình thấy nó ngọt ngọt dễ ăn mà chả biết là gì…) Có thanh cua, trứng tôm với 1 mớ dưa leo @_@ Dưa leo nhiều quá nên lúc ăn mình có cảm tưởng đang ăn dưa leo với cơm @_@ Bên sushi bar mắc hơn không bao nhiêu mà ăn chất hơn nhiều >_<

Cuộn cua lột nướng phô mai – 69k. Hình như cái này không phải cua lột nướng phô mai… Mình cũng chả biết cái này là cái gì luôn… Thấy hơi giống tôm tempura… chắc cũng là cua tempura mà hết phô mai rồi nên thay bằng mè… Có lẽ… Điểm trừ nặng cho quán -_- Không thể nào mà đổi món không hỏi ý khách được -_- Nhân viên cứ im im đứng lặng lẽ dòm, món đem lên cũng chả nói tên tuổi gì hết -_-

Cơm cuộn tôm chiên giòn đắp trứng cá – 39k. Lại tôm tempura @_@ Trứng cá phủ bên ngoài ít quá :'( Lại thêm 1 cuốn rất rất nhiều rau… Cuốn ở đây được cái to, ăn xong 3 dĩa mình bắt đầu muốn lăn rồi…
Ở trong được có chút éc tôm :'( Buồn ơi là buồn :'(

Súp miso free. Này giống canh nấm với bột nêm thì có… vì chả giống miso gì luôn @_@ Bên trong được 3 miếng nấm bé tẹo…

Salad tôm chiên giòn – 49k. Chắc là được 1 con tôm… có lẽ… cái rong nho ăn vui vui, mình khoái ăn cái rong nho nhất
Lúc nhai nó bể ra ngộ ngộ
Salad thì ăn kèm với nước sốt cũng khá, mà nước sốt mùi lạ lạ, ăn 1 2 miếng thì được chứ ăn hết thì không thấm nổi…
Phần tôm tempura ở trên ăn vừa đủ giòn, không bị ngấm dầu, nhìn chung là ăn ok

Cánh gà sốt teri – 29k. Gía này gần bằng KFC luôn, không rẻ gì hết >_< Cánh gà nướng hơi mặn nên ăn không mình hơi bị dội… Làm ngọt chút thì ngon hơn. Mà này kiểu nướng nước mắm ah
Cũng khá dễ ăn…

Nghêu hấp rượu sake – 39k. Nghêu nhỏ nhưng không cát, nước luộc có vị rượu vs vị nước tương thì phải, nhưng không thơm mùi rượu. Mình thích mùi rượu thơm ngào ngạt hơn >.<

Mì xào hải sản – 49k. Mì này mì trứng xào thôi, mà hình như xào với tương cà… Mì xào với bắp cải, cà rốt, bạch tuộc, giá… Mà mình dặn xào bò… Tự dưng đi xào hải sản =”= Thôi nhảm nhí khỏi nói ==”



Cá trích ép trứng – 59k. Cá trích ở đây miếng khá dày chứ không mỏng lét, ăn vô vẫn có cảm giác






Gunkan thịt cua trộn – 9k. Tại sao gọi là cua trộn … Thiệt khó hiểu… Này là thanh cua rồi chế sốt mayonnaise lên mà -_- Không tính tới chữ cua là xạo, nhưng ít ra cũng phải thiệt chữ trộn chớ >.< Món này dễ ăn ở chỗ có mayonnaise, người Việt ăn quen


Cơm cuộn thập cẩm chiên giòn – 49k. Này hồi xưa mình vô trong sushi bar ăn hoài luôn



Cuộn cua lột nướng phô mai – 69k. Hình như cái này không phải cua lột nướng phô mai… Mình cũng chả biết cái này là cái gì luôn… Thấy hơi giống tôm tempura… chắc cũng là cua tempura mà hết phô mai rồi nên thay bằng mè… Có lẽ… Điểm trừ nặng cho quán -_- Không thể nào mà đổi món không hỏi ý khách được -_- Nhân viên cứ im im đứng lặng lẽ dòm, món đem lên cũng chả nói tên tuổi gì hết -_-

Cơm cuộn tôm chiên giòn đắp trứng cá – 39k. Lại tôm tempura @_@ Trứng cá phủ bên ngoài ít quá :'( Lại thêm 1 cuốn rất rất nhiều rau… Cuốn ở đây được cái to, ăn xong 3 dĩa mình bắt đầu muốn lăn rồi…
Ở trong được có chút éc tôm :'( Buồn ơi là buồn :'(

Súp miso free. Này giống canh nấm với bột nêm thì có… vì chả giống miso gì luôn @_@ Bên trong được 3 miếng nấm bé tẹo…

Salad tôm chiên giòn – 49k. Chắc là được 1 con tôm… có lẽ… cái rong nho ăn vui vui, mình khoái ăn cái rong nho nhất


Phần tôm tempura ở trên ăn vừa đủ giòn, không bị ngấm dầu, nhìn chung là ăn ok

Cánh gà sốt teri – 29k. Gía này gần bằng KFC luôn, không rẻ gì hết >_< Cánh gà nướng hơi mặn nên ăn không mình hơi bị dội… Làm ngọt chút thì ngon hơn. Mà này kiểu nướng nước mắm ah


Nghêu hấp rượu sake – 39k. Nghêu nhỏ nhưng không cát, nước luộc có vị rượu vs vị nước tương thì phải, nhưng không thơm mùi rượu. Mình thích mùi rượu thơm ngào ngạt hơn >.<

Mì xào hải sản – 49k. Mì này mì trứng xào thôi, mà hình như xào với tương cà… Mì xào với bắp cải, cà rốt, bạch tuộc, giá… Mà mình dặn xào bò… Tự dưng đi xào hải sản =”= Thôi nhảm nhí khỏi nói ==”

0 người yêu thích
0 bình luận