Tiệm xiên que, đồ nướng luôn luôn đông khách bất chấp ngày tháng
Sài Gòn thì có rất và rất nhiều quán đồ nướng, xiên que, điều đó khỏi phải bàn cãi. Hôm nay, mình được đám bạn dẫn đi một quán mà chúng nó bảo nổi tiếng lắm mà lại ngon nữa. Quán có đầy đủ các loại xiên que và đồ nướng. Mình sẽ review qua loạt cho mọi người tham khảo luôn nè:


Mình và đám bạn mở hàng cho quán luôn này. Đúng 4h, nghe đồn là chưa dọn ra hết mà vẫn thấy hấp dẫn, quá trời loại xiên, nướng.








Đồ của quán luôn tươi, mới. Quán nổi tiếng nhất là bạch tuộc nướng. Nhưng bên cạnh đó thực đơn lại rất đa dạng: bò, gà, vú heo, lòng non, mực lá, mực trứng, răng mực,tôm, cá kèo, ếch, thịt xông khói, ba chỉ, xúc xích rồi tới đậu bắp đều có cả.
Giá cả thì mình nhớ được như vầy:
- Bạch tuộc: 25k/100g
- Mực lá: 40k/100g ; mực trứng: 35k/100g; Răng mực: 40k/100g
- Cá kèo: 25k/100g
- Tôm, ếch tùy thời điểm mà thường là 40k/100g




Bạn lựa đồ ăn xong sẽ được nướng trực tiếp như thế này. Nên thức ăn luôn nóng hổi, thơm phức.


Đồ ăn thì nhìn ngon và bắt mắt bởi được nướng vàng ươm, không bị khét. Nhưng cái mình không thích là mặc dù ăn tại quán nhưng đồ ăn vẫn để vô hộp xốp thế này, phải chi để trên đĩa sẽ nhìn hấp dẫn hơn biết bao nhiêu.



Răng mực có độ dai giòn, cay vừa phải của sả ớt, mà cái nào cái nấy đều to, tròn nhìn thích.


Vú heo là món mình thích nhất ngày hôm nay. Nướng vừa ăn lắm mọi người ơi, chấm với chao ngon không thể tả được.


Bạch tuột là món nổi tiếng nhất chỗ này. Mình ăn thì thấy cũng ok, bạch tuột tươi, ngọt thịt nhưng lại không đặc sắc bằng 2 món trên.



Mình thì không biết ăn đậu bắp. Nhưng bạn mình nói : giòn, không bị già, cũng được.


Tùy theo mỗi món mình gọi sẽ có đồ đi kèm riêng biệt .
Nhìn chung đồ ăn, phục vụ ở Út Lang mình đều hài lòng. Không gian rộng rãi, không sợ hết bàn, xe giữ có thẻ an toàn lại còn miễn phí. Nhưng có điều giá tiền cộng lại thì có vẻ hơi bị mắc, mỗi loại đều được cân kg và tính tiền. Đầu tháng có lương, tụ tập bạn bè, gia đình ra đây thì khỏi phải chê luôn. Còn cuối tháng gần cạn ví, ra đây ăn không được nhiều món lại còn đau xót thì đừng đổ lỗi cho mình à nhen.


