Tiệm Trà Thanh Xuân - Thanh Xuân Như Một Bình Trà
[Review]Tiệm Trà Thanh Xuân - Thanh Xuân Như Một Bình Trà [9/2020]
Địa chỉ: 244/23a Huỳnh Văn Bánh, P.11, quận Phú Nhuận
Giờ mở cửa: 9:00 - 22:00
Một quán cũng khá nổi ở quận Phú Nhận. Quán tông trắng hoàn toàn, trắng tinh khôi, trắng tươi, trắng xóa, trắng quá nên nhân viên phải mặc đồ đen để khách thấy mình. Hình như quán nổi tiếng vì có cái sân thượng. Quán nằm trong hẻm nè, cũng đông khách nha. Gửi xe tại tiệm, xe đông quá nên khỏi trang trí ngoài cửa quán chi để chụp cũng chỉ thấy xe. Order đồ ăn & thanh toán ở tầng trệt rồi nhân viên đem lên. Người ta nói thanh xuân như một tách trà nhưng mình không chịu đâu, thanh xuân mình như một bình trà lận vì vậy mình đã gọi một bình trà để uống (69). Trà thảo dược uống cho dễ ngủ nhưng tối vẫn thức như thường. Bình trà giá rẻ bèo (như túi tiền của mình) lại còn kèm bánh ăn. Trà pha ngon lắm, bánh đến ba miếng, quán tính để hai đứa quánh lộn hay gì hay là công thức 1+1=3? Trên lầu có sẵn bình nước lọc nữa. Mình ngồi lầu 2, lúc đó không biết quán có mấy lầu nữa, tính lên sân thượng mà phải ngồi đợi đồ ăn đã. Mỗi lầu có 1 phòng nhỏ và ban công. Lúc này phòng mình đã có 2 bàn ngồi đầy rồi mà mấy bạn bỏ của đi chụp hình hết trơn, chỉ còn lại đồ đạc và đồ ăn thức uống. Lúc này ai check in quán sẽ được miễn phí đĩa đậu hũ chiên sả nha, đậu hũ nóng giòn ngon lém. Ngồi hoài mà không thấy mấy bạn ở cùng phòng chưa về nên nghĩ trên sân thượng chắc đông lắm không dám lên. Ơ mà hết bình trà rồi vẫn không thấy đâu, người vừa xuống lại có người lên, mất hết thời gian sống ảo của toai rồi. Thôi liều mạng đi lên thám thính, phát hiện nhiều lầu dễ sợ, lầu nào cũng có ban công, lên lầu cuối cùng thấy một góc vintage, có tivi cũ kĩ mà có người ngồi rồi. Bên ngoài là sân thượng, có nhiều bàn để ngồi mà không ai ngồi vì nóng, toàn chụp hình không à. Trên sân thượng lại còn có một cầu thang xoắn ốc lên một chỗ view cao hơn. Đáng tiếc đi không chọn ngày, khu vực lân cận đang sửa chữa, toàn view nhà cửa trụi trụi. Mà thật ra đây trong hẻm nên view cũng không đẹp lắm, chỉa máy ảnh lên trời nhắm góc có mây thì đẹp hơn. Lên trên cùng gặp một cặp đôi đang ra sức chụp ở cái góc rất ư là bình thường, ok fine mấy bạn chụp đẹp, người đẹp thì góc nào lên cũng đẹp, còn toai thì... mà mình chụp gấu bông nên nếu lấy cảnh thì gấu không thấy nếu thấy gấu thì cảnh không còn. Cũng ráng chụp nhiều lắm mà tài năng có giới hạn nên thành ra những bức hình như vầy. Nếu đợi hoàng hôn thì hình sẽ đẹp hơn.
Ưu điểm: Có ban công, có sân thượng, giá rẻ bèo
Không phải ưu điểm: Nằm trong hẻm, hơi đông
----------------------------------
📸instagram: @tangerfox
0 người yêu thích