Tiệm trà bánh bé xinh
Núp mình lọt thỏm trong khu vực ê chề quán nhậu, mát xa người Nhật, vậy mà chiếc quán vẫn tấp nập người ra vô.
Đúng kiểu bé bé nên có tờ note cho ngồi chừng 1 tiếng gì đó thôi, vì sức chứa chừng chục mạng là thấy ngộp tới. Không thích hợp để hàn huyên tán dóc ba đời.
Thử tiramisu crepe, ny cheesecake, mua về red velvet thì thấy red velvet ngon nhất. Lớp kem phô mai rõ hương vị chứ không phải whipping bình thường. Còn 2 loại kia hơi chán.
Trà được pha chế đặc biệt, cái nào cũng hợp để ăn kèm bánh.
Giá cả hơi nhỉnh, trung bình phần trà hoặc bánh tầm 50-80k. Menu không có tiếng việt, chủ là người Hàn, nên bất tiện khi trao đổi lúc order.
0 người yêu thích
0 bình luận