Tiệm rượu Phố Đèn Lồng Sáng chill cà phê, tối tê tê chút cồn

🏠 Địa chỉ: 18C Trần Khánh Dư, TP. Đà Lạt . Người ta bảo đặc sản Đà Lạt là bánh ướt lòng gà, bánh tráng nướng, sữa đậu,...Còn với mình, Đà Lạt thật khéo nâng niu bao nhiêu tiệm cà phê xinh. Với một đứa mê đắm không gian đẹp, lần lên Đà Lạt này chẳng khác nào làm cá được trả về biển cả. Quả là hiếm hoi khi tìm thấy tiệm song hành đôi concept. Ban ngày theo trường phái cà phê truyền thống. Tối về chuyển mình là tiệm rượu, cocktail chill. Nhìn chung, chiếc quán mang hơi thở thiên nhiên và màu sắc Nhật Bản đan xen với lồng đèn đỏ, lồng đèn cá Koi đặc trưng. Các món nước trong concept coffee thì mình thấy bình thường từ cách trang trí đến hương vị, còn bị ngọt gắt nữa. Đổi lại cocktail thì décor có nét riêng để đọng lại trong ký ức, chính là những búp nụ đỏ như…đèn lồng ấy (quào, hông biết gọi gì cho chính xác). Mỗi tội nhiều cây cối nên đi buổi tối hơi nhiều muỗi  Mèo bị ám ảnh bệnh sốt xuất huyết, sấp mặt mấy lần rồi nên sợ thật sự cả nhà ơi =)))
85 người yêu thích 0 bình luận