Tiêm ngừa HPV - Ung thư cổ tử cung

Tác dụng của tiêm ngừa HPV thì ai cũng biết rồi hén. Hôm nay mình review quy trình đi tiêm ở VNVC cho các bạn định đi tiêm Đầu tiên là về không gian, chất lượng. Không gian sạch sẽ, sáng sủa, chuyên nghiệp. Vnvc cũng có mùi rất thơm, rất “dịch vụ” chứ không phải mùi thuốc sát trùng như ở bệnh viện. Vào phòng khám là các bạn nhân viên chạy đến hướng dẫn nhiệt tình, người lần đầu đi tiêm như mình chả gặp tí khó khăn gì. Điểm cộng lớn nhất là vắng người, lại còn nhiều phòng tiêm. Đợi tí là đến lượt Về giá: HPV: 1tr790/mũi, Cúm: 190k/mũi Về quy trình: Bước vào sẽ được đưa đến quầy tiếp tân, đăng kí nhận sổ rồi đưa qua phòng khám. Tại phòng khám bác sĩ sẽ kiểm tra tổng quát, rồi hỏi mấy câu đơn giản như mấy ngày gần đây có bệnh hoạn gì không. Sau bác sĩ sẽ giới thiệu các gói tiêm phòng. Tuy nhiên, do mình là một con Đỗ Nghèo Khỉ nên chie chích HPV thôi. À HPV có 2 lọai, 1 loại của Mỹ và 1 loại của Bỉ. Cơ mà vào thì bác sĩ auto cho chích loại của Mỹ luôn, phòng ung thư cổ tử cung, phòng các loại bệnh như sùi màu gà,...Bác sĩ cũng chả hỏi bạn có QHTD chưa đâu, nên các bạn gái đừng ngại nhé. Ngoài ra, bác sĩ sẽ nhắc đi nhắc lại và cho bạn kí xác nhận “hiện không mang thai”. Thế là te rẹt qua phòng tiêm, ngồi chưa tới 10 phút là đã được đẩy vô chích. Các bạn y tá sẽ lần lượt check lại các vaccine bạn muốn chích, hỏi lại các thông tin sức khoẻ và rồi tiêm thôi. Mình chích cả cúm và HPV. Mũi cúm thì bình thường, như bị kim đâm tí. Mũi HPV thì ối zời ơiiii, nó đau, nó tê, nó thốn quá trời quá đất. Thốn vào xương luôn. Bạn y tá bảo, mọi người đồn rằng chích HPV mũi 3 còn đau gấp đôi mũi 1 này. Ối zời ơiiiiiii Xong rồi á, chích xong ra ngồi theo dõi 30 phút nữa là về. Do con em mình chưa ăn trưa nên phải đi mua sữa uống bù vào, không là tụt đường huyết. Mình ăn rồi nên thảnh thơi gõ mấy dòng này. Chúc mọi người chích vui
người yêu thích