Tiệm hủ tiếu, mì, sủi cảo người Biên Hòa khen nức nở

Bảo bạn bè giới thiệu cho quán hủ tiếu ngon ngon là ai ai cũng chỉ đi ăn thử Minh Phước đi. Nghe nói ngon cũng lâu rồi, mà xa nhà, chưa có dịp đi thử. Nay rảnh đi ăn công nhận ngon thật đó! Ghiền luôn!

Quán nằm ở đầu hẻm sát trường Ngô Quyền, đi ngang qua là thấy liền!
Quán mở từ 6h mấy bán đến trưa 12h nghỉ, chiều bán từ 2h đến 12h đêm luôn!

Vô là kêu ngay tô Hủ tiếu khô 45k

Còn đây là tô Mì khô 45k

Kèm theo là chén súp nóng hổi

Ăn kèm có giá hẹ trụng

Nêm nếm ăn thôi nào!

Đặc biệt ăn kèm còn có thêm tỏi ngâm và đu đủ chua.

Tô thập cẩm thế này thì có thịt heo, tôm, mực, thịt băm, gan, rau xà lách, trên mặt còn có ngập tràn hành phi.

Sợi mì mềm, trụng vừa tới, không bị nát hay khô quá. Sợi mì ở đây ngon.

Sợi hủ tiếu ở đây là hủ tiếu dai, ăn ngon lắm nha, ít chỗ bán sợi hủ tiếu dai lắm.
Gia vị trộn hủ tiếu thì ngon, vừa ăn, ít dầu mỡ nên ăn không bị ngán, no nê mà vẫn còn thòm thèm. Bạn nào muốn ăn đậm thì có thể cho thêm nước mắm hay nước tương, gia vị cũng không cay nên ai ăn cay nhiều thì cho thêm ớt.


Thêm nữa đồ ăn lại nhiều, ăn thoải mái. Tôm cực tươi, thêm những nguyên liệu khác được chọn lựa kĩ càng, đúng chất lượng.

Có chả tôm này ăn cũng ngon lắm nhé

Nghe đồnsủi cảo ở đây ngon lắm, nêm kêu thêm tô nhỏ ăn kèm 30k
Sủi cảo khác hoành thánh nhé! Tiện thể nói cho mấy bạn chưa biết luôn: hoành thánh đơn giản là nhân thịt, còn sủi cảo là có thêm nhân tôm nhé!

Lớp vỏ bánh mỏng, mềm, nhưng không nát, ăn không bị ngán, thêm lớp nhân bên trong chắc nịch, vị ngon, chấm mắm đậm đà ăn ghiền luôn! Hơi bị khoái sủi cảo ở đây luôn!

Trà đá thì miễn phí


Còn đây là không gian quán. Mình đến sớm ơi là sớm, lúc quán mới mở nên chưa đông.
Đúng là danh bất hư truyền, giá cao thật nhưng đổi lại chất lượng vô cùng, vị ngon ăn dễ ghiền nên chắc chắn quay lại ăn tiếp rồi!


