Tiệm của Thư

Một trong những tiệm trà hiếm hoi ở quận 2 mình đi. Vô tình biết qua insta và quyết định đi thử. Điểm trừ đầu tiên chắc là do đường vào tiệm đang sửa phía bên kia nên là khá bụi, tuy nhiên thì không gian tiệm là phòng lạnh kín nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới trải nghiệm mình. Lúc ra về mấy bạn nhân viên cũng cẩn thận lau yên xe cho đỡ bụi nên cảm giác khá hài lòng. Về menu thì ở đây có bán trà hoa, trà lạnh và một số loại chè truyền thống. Mình vốn khá là thích uống trà hoa tuy nhiên mùa này trời hơi nóng nên mình không thử. Khi mình đi thì có được ưu đãi mua 1 tặng 1 trà trái cây nên mình quyết định order một phần trà trái cây với hai phần chè mè đen và đậu phộng. Về trà trái cây thì nhận xét là nước ngon, không quá ngọt lại có vị thanh nói chung là vừa ý mình. Về chè thì mình không phải là tín đồ chè gì cả ăn thử cho biết thôi thì chè cũng khá ok, có bánh ăn kèm. Về không gian quán, như mình nói quán là view trong nhà, chủ yếu tập trung vào không gian bên trong, nằm cạnh sông SG nhưng mà không có view nhìn ra sông, có view nhìn ra đường nhưng mà đường đang sửa nên mình nghĩ k nên ngồi ngoài lắm. Không gian bên trong thì phải nói là cực kì sạch sẽ và lịch sự, mình nghĩ là phù hợp để nói chuyện, ngồi chill còn ngồi học thì k ok lắm vì bàn hơi thấp. Hết review có gì mình update sau nhé. Thanks mng đã đọc.
người yêu thích