Tiệm cơm An Duyên . Ẩm thực Quảng Đông.
Biết chỗ này cũng lâu rồi á, mà ăn hơi thất vọng nhẹ. Nêm nếm bình thường không có gì đặc biệt.
Miến xào cua ở đây thịt cua họ lấy ra chiên giòn lên rồi rải lên trên chứ không để nguyên con như mấy nhà hàng khác, chắc giá mềm nên vậy, nêm nếm ăn được không đặc biệt. 135k
Cải rồ xào dầu hào, cải giòn ngọt, sốt dầu hào bình thường hé không có gì đặc biệt.
Cà tím tay cầm nêm nếm không ngon lắm, dở hơn mấy chỗ mình từng ăn.
Sườn xào chua ngọt ngon nha mọi người, nguyên 1 dàn món chấm được món này é.
Canh chua cá Tứ Xuyên, có cải chua, có vị lạ lắm nghen các bạn, hơi khó ăn á, có mấy gia vị thơm lạ lắm ...
Nước Xí muội ở đây cũng lạ lắm nghen .... không biết tả sao chỉ biết lạ thôi à ....
Không gian deco ok lắm, ấm cúng, mang 1 hương vị Quảng Đông rất xưa.
Chốt là nêm nếm bt không có gì đặc biệt hén, giá cũng tương đối nên mình không đòi hỏi gì thêm.
23 người yêu thích
0 bình luận