Tiệm chè Lam Thạnh

ẤM LÒNG CHÉN HỘT GÀ TRÀ CHO NGÀY MƯA BÃO 🥺🥺🥺 📍Tiệm chè Lâm Thạnh 486 Trần Hưng Đạo B, Quận 5 ⏰ 15:00 - 22:00 Dạo này mùa lạnh lại đổ tràn ngập khắp cả Sài Gòn nên cần lắm thứ gì đó ấm nóng để sưởi ấm cho con tim bớt lạnh giá hic hic 🤩🤩 thì tui liền nhớ tới một chén hột gà trà hồi đó dưới quê hay nhâm nhi thưởng thức mùi thơm của trà nè, tính ra quán này ăn từ hồi nhỏ mới lên thành phố luôn mà hông biết có hột gà trà, nhớ lần trước thằng bạn có kể món này nên mới biết luôn á, đi đây chỉ uống Sâm Bổ Lượng với Đậu hũ hạnh nhân thuiiii ( tui cũng recommend cho mọi người hai món này luôn, nếu người nào mà không thích mùi the the nhẫn nhẫn của Hạnh nhân thì ko nên thử tại vì sẽ rất khó chịu, còn tui thì khoái lúm nên ăn rất ghiền huhu). Quay lại với hột gà trà nè, tui bất ngờ khi nó y hệt như mùi trà hồi nhỏ tui ăn dưới quê luôn, thơm thơm vậy á mà ngon với ấm xỉu, một chén vậy là 25k vậy thì tui thấy cũng ổn nè. Quán chè cũng đến 60 năm ở SG rồi đó nhỉ. Có nhiều loại mình chưa ăn bao giờ nên ko dám nói nhiều. Chung quy lại là Chè ngon,nhạt,dễ ăn. Món chè hột gà ăn lạ lạ,chè màu trắng là hột gà bột báng.Mình ăn loại trà đen,nước trà thơm dịu nhẹ ăn kèm quả trứng cũng vui lắm. Chè bo bo tàu hũ có hạt gì màu trắng nấu với nước tàu hũ bùi bùi. Mí cô bán ở đây cũng dễ thương thoải mái nữa nên thấy cũng vui khi ăn nữa, đợi mưa nữa rùi tui kéo bầy đàn lại ăn hột gà trà tiếp, pái pai mụi ngừi 🤗 hí
18 người yêu thích 0 bình luận