Tiệm Cà Phê Em Ở Đâu

Tiệm Cà Phê Em Ở Đâu: 🏡: 54/2 Nguyễn Cư Trinh, Q.1; 💵: 30-55k; ⏰: 07:00-22:00 Một không gian mở khá phù hợp cho những ai thích sự yên tĩnh tuyệt đối và cảm giác như được ở nhà hơn là ngồi Cà Phê đó. Ghé được quán vô tình lần này nhờ đứa em rủ rê kéo qua đi chụp hình cho. Với Q nghe nó nói là quán có khá lâu ở SG rồi mà do không nhiều người biết tới nên khá im hơi là vậy. 1️⃣: Nhìn chung thì các món nước được phục vụ ở đây khá hơn giản chỉ quanh quẩn từ cà phê, sữa, nước trái cây hoặc trà gì đồ thôi. Giá thì mình thấy cũng ổn chứ không đắt đâu, mà vị pha thì uống tạm được ý. Ngoài ra thì quán có bán cả mấy món ăn mặn hoặc đồ khô nữa nên tuỳ ý mà chọn ngheng. Một điểm cộng to đùng là tiệm cũng không sử bất kì sản phẩm nào từ nhựa để phục vụ khách đặng bảo vệ môi trường nè. 2️⃣: Vì ngoài chỉ mở phục vụ cà phê thì tiệm có luôn cả kinh doanh Homestay để ở nữa nên mọi người có ghé chơi cố đừng làm ồn quá nha. Mình nghĩ nhiều khi tiệm không quá đông thì lại hay bởi nó sẽ có cái cảm giác được chơi như ở nhà đúng nghĩa hơn lắm. Không gian quán thì thoải mái với cái ban công trên lầu có khá nhiều cây với có nhiều sách để đọc nữa đó. Mà mấy chị NV ở đây thì siêu dễ thương lắm luôn ý. Ah do quán nằm trong một con hẻm khá nhỏ mình sợ không có nhiều chỗ để xe nên mọi người tới thì gửi xe bên chỗ nhà hát Trần Hữu Trang ở ngã 4 rồi đi bộ lại, còn tiền gửi xe quán sẽ gửi lại nên cứ an tâm nha. 9/10 điểm với cá nhân quán hợp gu nên mình sẽ còn quay lại dài cho những ngày muốn trốn thế giới ngoài kia nè.🐢
người yêu thích