Tiệm cà phê #Cheoveooo

Chắc nơi này khá nỗi tiếng với các bạn trẻ , mình thấy nó khá đông , 8h sáng đã hết bàn. Nên cân nhắc thời gian đi vào sáng sớm , cũng là tầm thời gian đẹp nhất ở quán. Y như tên, quán toạ lạc ở một chỗ rất “cheo veo”, bãi đậu xe cũng “cheo veo”, cảm giác đầu tiên khi bước vào quán là hơi sợ một chút, vì cầu thang đi từ đường bước vào quán khá nhỏ và dốc. Quán hơi nhỏ, thế nên khi đi mình đi khá nhẹ nhàng và từ từ chứ không dám đi mạnh. Nước uống thì không có gì đặt biệt, khung cảnh khá là bình thường vì hầu hết các nơi trên đà lạt đều tựa tựa vậy , tôi cảm thấy các bạn nữ ghé đây uốn nước mới thật sự là thứ biến view quán cafe này trở nên xinh đẹp đến như vậy .p/s: con chó nó hung dữ với tôi , nó muốn cắn tôi huhu. Nhưng lại tỏa ra thân thiện với các bạn nữ , tôi cá là nó giống đực.
người yêu thích