☕Tiệm cà phê cheo veoo🏡

Tiệm này thì quá nổi với các tín đồ yêu Đà Lạt rồi. Đường vô tiệm thì hơi hack não tí, khi quẹo có 3 ngã nhỏ. NHỚ rẽ ngã bên phải bé tí nhaa. Đừng như mình và 1 số bạn khác. Quê deso Về view thì bao đỉnh. Nằm hơi xa trung tâm 1 tẹo nhưng nhờ vậy mới có view thung lũng bạt ngàn. Lúc mình đi đã là gần 9h nhưng sương vẫn chưa tan hết. Gió thổi vù vù siêu lạnh siêu đã Về thức uống: tạm ổn thôi Sugar daddy (capuccino với lớp caramel bên trên): cái tên nghe oách deso, nhưng vị thì vẫn bình thường. Không có gì quá lạ Cacao: như những ly cacao khác thôi. Nhưng vì thời tiết lạnh nên làm cho ly cacao này ngon hơn hẳn bình thường Khổ cái không gian của cheo veo nhỏ quá. Mà ai cũng mong có thể ngồi bàn ngoài để ngắm view vọt nên đôi lúc hơi lộn xộn. Kiến trúc của tiệm kiểu ngày xưa ý. Vào quán là nghe mùi mốc của gỗ, mùi cà phê, mùi tinh dầu. Cổng vào thì bé xíu, còn núp lùm, bậc thang đá thì hơi trơn nguy hiểm. Điểm cộng lớn là nhà VS của cheo veo siêu sạch sẽ mặc dù vẫn theo lối cổ điển. Bravo
0 người yêu thích 0 bình luận