Tiệm bánh nhỏ xinh ở quận 1
Mình biết tới 1985 cũng nhờ trên 4rum này, lúc tới ăn lần đầu thì thấy cũng thường, sau đó ăn lại thì.... thấy cũng thường luôn :v Quán hơi nhỏ, trưa vắng thì không sao, đông chút là rần rần như cái chợ, do nhỏ quá nên rất ồn ~~ Có lần mình ghé, trên lầu chỉ có 1 bàn 4 5 người mà tưởng đang trong cái chợ sáng :v ~~ Gía cả ở đây trung bình từ 40-50k/phần

Bên trong quán trang trí dễ thương, và cũng dùng nhiều món đồ thể hiện tinh thần Nhật Bản như các tiệm khác :v Mình có cảm giác các tiệm bánh bây giờ cứ ăn theo MOF sao ah ~~ Chỉ cần MOF ra món nào là y rằng các tiệm sao chép :v Và đáng buồn là 1985 cũng y hệt :v Chả có chính kiến gì -_-

Matcha pana cotta, bánh ăn được, béo béo, nhưng chưa đủ dai, mà bánh panna cotta với mình ngon là khi ăn vô miệng nó tan ra béo ngậy, hồi Watcha mới mở bánh đạt tới trình độ đó, giờ hết rồi, ở đây thì càng không đạt được :( Nhưng so với mặt bằng chung là ok, matcha thơm, phần hơi nhỏ

Bánh socola cam gì mình quên rồi, là bánh socola bình thường thôi, rắc miếng mứt cam lên trên ~~

Houjicha latte, món này thêm vô menu khi MOF ra món này :v Uống khá thơm, cũng đậm mùi trà, vẽ hình dễ thương >v< Mà mình chưa thử bên MOF món này nên chả biết ở đây làm là ngon hay dở :v

Ở đây có mille crepe với macha cheesecake ăn được ah, 2 món nên thử khi tới đây. Mấy món khác tào lao, ăn cũng được mà không đặc sắc gì


