Tiệm bánh ngon, giá cả phải chăng trên đường Đề Thám
Tiệm này hình như cũng có từ lâu rùi, nay dời lại trên đường Đề Thám rộng rãi, sạch sẽ, đẹp đẽ hơn xưa. Ở đây đặc biệt là có bánh mì mặn mình thấy rất ngon, ngon hơn hẳn mấy chỗ khác, bánh mềm, tơi và mịn, ăn ngon mà không dễ ngán, bánh kem thì ăn cũng ngon nhưng mình không nhận ra được sự khác biệt so với mấy chỗ khác.

Tủ bánh kem đây, có nhiều loại đầy đủ các kiều, hình thù khác nhau, muốn kiểu nào cứ nói với tiệm, từ các kiều đơn giản đến phức tạp bảo đảm tiệm đều làm được.

Tách cà phê có 2 chú gấu đáng yêu nè!

Bánh kem với lớp sô cô la bao phủ bên ngoài, kiểu truyền thống.


Trư bát giới đây, thấy cưng hem :x
Tiệm còn có nhiều loại bánh khác như bánh bồn lan sấy, bánh tart trứng, ... trong đó có bánh tart trứng mình đã ăn và thấy siêu ngon lun, giá cả các loại cũng rất ổn, bánh mì mặn, pizza xúc xích đồ chỉ khoảng 10k/cái, bánh tart hay pateso cũng khoảng 9,10k, bánh kem loại 2 tầng thì cỡ 270k, tùy loại và hình thù nữa.
Tiệm cũng có cho ngồi ăn tại chỗ, nhưng không gian hơi chật tí, khoảng vài bạn thì được :D


