Tiệm Bánh Miền Tây Giữa Lòng Hà Nội
Loanh quanh vài vòng khu Đống Đa phát hiện ra tiệm bánh đậm chất miền Tây trên con đường Huỳnh Thúc Kháng tấp nập.

Nằm ngọn gàng ngay trong ngôi nhà số 10 ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng nhưng lúc nào cũng đông người đến ăn và mua về.

Ở đây có rất nhiều loại bánh miền Tây khác nhau khách đến thoải mái mà lựa chọn.

Bánh da lợn thường có giá 55k/1 hộp.

Bánh da lợn đỗ xanh 70k . Loại bánh này vừa mềm lại vừa dai, vị ngọt thanh mát ăn rất vừa miệng.

Bánh bò có vẻ được ưu ái quá nè. Có đầy đủ 3 vị bánh: thốt nốt, lá dứa, cốt dừa.

Độ xốp vừa đủ, ăn kèm với nước cốt dừa siêu ngon luôn.

Đủ loại màu sắc của bánh tằm nhé. Ăn với muối vừng tuyệt cú mèo (y)

Bản thân mình thích nhất bánh chuối nè. Chuối thơm ngọt cùng lớp bột bên ngoài dai dai ngon dã man.
Quán còn có các loại bánh, chè khác như:

Bánh khoai mỳ

Bánh ít.
Bánh bao tiêu.

Bánh ướt ngọt Miền Tây.
Bánh đúc mặn.

Chè Sâm.
Chè thương nữa nha.

Ngoài ra còn có 2 loại nước uống là Cooktail hoa quả và nước mía Mỹ Tho.

Thiên đường bánh miền Tây là đây chứ đâu nữa ^^


