Tiệm bánh Lấp lánh
Tiệm bánh nép mình trong 1 góc nhỏ, mình đi ngang bị ấn tượng bởi bảng tên, liệu có gì “lấp lánh” giữa thành phố êm đềm này!?!
Và mình ghé vào, lúc đầu nghĩ là “tiệm bánh này nhỏ nhắn quá”, ấy vậy mà không gian lại trải ra dài và có nhiều góc nhỏ dễ thương, độc đáo đến bất bất ngờ!
Rất thích căn phòng gỗ xinh xắn góc trong cùng của quán, nhìn rất ấm áp, rất mộng mer- Đà Lạt!
Rồi tới nước uống- trà lấp lánh- vị rất được!
Nhân viên quán quá dễ chịu với mình, đổi chỗ-ok, đổi nhạc-ok, nói năng thì nhẹ nhàng mà lại nhiệt tình, thân thiện. Còn gợi ý chụp giúp mình mấy tấm hình cơ!
Trước khi mình về, nhân viên còn mang vào 1 chiếc bánh được gói rất cute để tặng mình! Xinh xẻo và đáng yêu, thưởng thức thì ko chê vào đâu được, vị hạnh nhân, sữa,... thơm lừng, ngọt lịm!
Quán có cây lựu sai trĩu quả, nhìn ưng lắm. Và trùng hợp hơn là quyển sách mình mang tới đọc lại có bìa hình quả lựu luôn. Thế là duyên nhỉ! 😊
Lần sau bạn bè có ghé Đà Lạt mình sẽ gt tới tiệm để thường trà ăn bánh! Vì thực ra, thứ lấp lánh đáng quý nhất ở Đà Lạt không phải ánh đèn rực rỡ về đêm, mà là lòng tử tế của con người nơi đây!!! ❤️ chúc tiệm bánh có thêm nhiều bạn tốt!
0 người yêu thích
0 bình luận