TIỆM BÁNH HÀN XẺNG PARIS BAGUETTE

Paris Baguette ở Cao Thắng mới decor lại trông khá xinh với không gian đơn giản như mấy quán cf ở Hàn. Bước vô đây thì ôi thôi toàn bánh là bánh, từ bánh ngọt đến bánh mặn tha hồ mà chọn. Mấy mẹ hảo ngọt thì lại tủ kính chọn mấy chiếc chocolate (như hình2) nè. Ưng lắm, bánh đế tart bên trong có 2 lớp kem socola với phô mai, áo bên ngoài là caramel dẻo rồi nhấn nhá thêm hạt gì quên tên ròi mà giòn thơm lắm ahihi. Còn bánh mặn tụi mình gọi như hình (cáo lỗi do nhiều tên quá hông nhớ hết). Slide tam giác là cheese tart vị đào và nho khô. Vị tạm ổn, có độ béo mặn của cheese nhưng ăn hông phê do hơi khô. Còn cái tròn đó mình except trứng sẽ chảy ra mà hông, chín quắc cần câu. Nói chung hem thích lắm. Nước mình gọi macchia và latte, packing cưng xỉu, nước vị không gắt mà béo dịu. À nhớ ăn pudding ở đây nha, mình thích lắm thử đủ mùi nhưng mê cheese với đào nhất. Giá bánh mặn dao động từ 35k - 50k, bánh ngọt đắt hơn xíu 45k - 65k. Nước thì trong khoảng 55k - 65k
người yêu thích