TIỆM ĂN VẶT Ở QUẬN 6😋

Lần đầu tiên mình đăng một bài nên mình không biết form bài riviu nó cần có cái gì hết nên thôi đây coi như là 1 bài chia sẻ thôi ha :))) Hình ảnh mình để trên kia là tổng hợp lại các đợt order khác nhau nhé chứ không phải cùng 1 đợt, đợt nào mình cũng chỉ order 3 món là bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn và sữa chua phô mai hạ long, nên mình sẽ nói chủ yếu về 3 món này thôi nha chứ còn mấy món khác mình không rõ :))) Đầu tiên là về đồ ăn, mình tình cờ thấy gợi ý quán này trên Now mà cũng gần nhà nên order. Mình đặt ăn thử vì mình thấy rất tò mò, theo như mình thấy thì quán để list món trên now thì bánh tráng có nhiều size, từ M đến 3XL thì phải :))) do lần đầu đặt mình chỉ đặt thử thì mình chỉ đặt size M thôi do là mình nghĩ size L trở lên sẽ rất hoành tráng một người ăn không hết. Tuy nhiên mình rất bất ngờ về cái size của nó, size M mình đặt thật sự thì chắc giống như ăn chơi 1 chút thôi, hoàn toàn không thể ăn no nha. Nói thẳng thì đồ ăn rất là ít, nếu order 1 phần size XXL thì chắc ăn còn đã, chứ M ít lắm. Và mình nghĩ đây là 1 khuyết điểm khá đáng kể của quán, một phần size L giá 25k mà chỉ có một ít như thế, chưa kể nguyên liệu cũng không quá phức tạp gì, thì nó cũng không đáng lắm. Bên cạnh đó nhận xét về hương vị, thì quán cam kết ăn là ghiền. Cái này quán cam kết đúng chứ không có điêu nha mình đúng là bị ghiền nên mới mua ăn hoài nè dù biết là giá khá nhỉn :)))) nhưng vẫn cắn răng đặt ăn hoài, do thật sự ngon, đồ ăn của quán rất vừa khẩu vị mình. Tiếp theo là về món sữa chua phô mai hạ long. Như mình chụp trên kia thì mọi người thấy đó, 1 ly size M và 1 ly size L. Ly size L thì giá 32k còn size M 20 mấy mình không nhớ rõ lắm. Món này là sữa chua kèm theo topping như trân châu trắng, rau câu,..phía dưới đáy có 1 lớp đường đen. Nói chung là món này thì cái vị nó khá là lạ, không biết mọi người sao chứ mình thì thích. Nó ngậy lên cái vị thơm mà nghe như mùi bắp á chứ còn mình không cảm nhận rõ vị phô mai lắm :))) tuy nhiên thì uống khá thích, nếu được thì mọi người nên thử. Ok xong rồi, đó là các món mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở quán Mr. Cường. Không đa dạng lắm do mình ăn mấy món này mình bị ghiền nên ăn hoài không đặt món khác nên chỉ có nhiêu đó thôi ha :)))) đến đây chắc là bài viết này cũng dài rồi thì hy vọng sẽ phần nào đem đến thông tin có ích cho mọi người, và cũng mong nếu quán có thấy góp ý của mình thì sẽ chú ý hơn về lượng đồ ăn trong một phần nhé. Cảm ơn mọi người đã xem!
0 người yêu thích 0 bình luận