TIỆM ĂN BÀ NGOẠI GÂY THƯƠNG NHỚ VỚI MÓN LẨU CHẢ CÁ THÁC LÁC ĐẬM ĐÀ.

👵🏻Tiệm Ăn Bà Ngoại Sài Gòn👵🏻 📍Đ/c: 51 đường D5, phường 25, Bình Thạnh 💕Một chiếc quán với cái tên độc lạ “Tiệm ăn Bà ngoại Sài Gòn”. Bước vô quán cứ tìm hoài rồi bà ngoại đâu sao chưa thấy mà chỉ thấy có một bà chủ xinh xắn, dễ thương thôi à. Sau một hồi chọn đồ ăn trong menu nên mình quyết định gọi những món ngon nhất ở đây. 💕Mình là mê nhất món chả cá thác lác nhúng lẩu, vì từ hồi nhỏ mẹ thường hay nấu cho mình ăn lắm. Đến khi lên Sài Gòn đi học và đi làm cho đến nay ít được mẹ nấu cho ăn như trước. Mỗi lần muốn ăn là mẹ phải làm sẵn chả cá thác lác rồi gửi lên SG cho mình tự nấu nước lẩu mà nhúng ăn. Nay vô quán này gọi nguyên cái lẩu chá cá thác lác mà như ký ức với mẹ ùa về. Mê lắm, mình ăn mà không muốn dừng đũa luôn. Chả cá ở đây được làm rất dai, ăn kèm với khổ qua bào và miến,... Vị nước lẩu đậm đà, có chút vị đắng nhẹ khi bỏ khổ qua vào, ăn thích lắm. 💕Món tiếp theo món có cái câu “Tép bé xíu Ngoại um lên rồi cuốn bánh tráng chắm mắm chua ngọt”. Ủa! Cái tên gì lạ lùng vậy trời, đọc xong cái menu quán cười xĩu với độ dễ thương của Ngoại. Nói chớ món này là tép bỏ vô bánh tráng cuốn với rau sống xong chắm mắm chua ngọt, lần đầu ăn mà kết luôn Ngoại ơi! 💕Ngoài 2 món đặc biệt ở trên mình kêu thì còn có chả cá thu tẩm bột chiên, chả tôm tẩm bột chiên và nước uống nhé. Có một điều là trà tắc ở đây ngọt vừa, không chua quá, tại chủ quán muốn khách uống nước giải nhiệt và thưởng thức món ăn được ngon hơn á. 💕Giá cả các món ở đây Ngoại chỉ bán giao động từ 20k -250k thôi à. Chỗ giữ xe thì vô tư nghen, các cháu đến ăn món ngon Ngoại mần, còn lại cứ để ngoại lo hết. 👵🏻👵🏻
người yêu thích