Thưởng thức nhiều món cua tại 7Cua
Mấy hôm rồi Hà Nội rét đậm, lại còn mưa. Đi ra ngoài ăn quả thực là 1 cực hình. Nhưng cuối tuần được đứa bạn mời đi ăn lẩu cua, gần nhà nên cũng ko ngần ngại gì mà nhận lời luôn.
Quán ở 287 Tô Hiệu,biển bản khá ấn tượng, dễ tìm. Mình ấn tượng bởi không gian vì nó thực sự ấm cúng.
Nhiều bóng đèn thế này cũng làm cho căn phòng ấm lên rất nhiều. Cũng có một phòng riêng phía sau cho những ai thích riêng tư, yên tĩnh.
Đây là quán ua nên hầu như các món đều liên quan đến cua. Đầu tiên bọn mình ăn món cua chao lá lốt:
Cua được rán giòn rụm cùng với lá lốt và có thêm vị mặn của muối. Mình thấy ăn cũng được chứ chưa thực sự ấn tượng. một đĩa như vầy là 79k.
Kế đến là món nem vuông, 59k/ chiếc, cũng khá đắt. Bên trong có thịt cua, tôm, miến... Nhóm mình 6 người, ăn hết 3 cái, mình thấy cũng khá ngon.
Ngon nhất có lẽ là món lẩu cua nóng hổi. Bọn mình đi 6 người nên gọi nồi to 499k, bao gồm:

Một đĩa thịt ba chỉ bò và đậu phụ

Một đĩa bánh đa nâu

Rau mồng tơi, rau cần, bắp chuối

Một đĩa chả cua lá lốt, chả cá


Và nồi lẩu thơm ngon như này. Mùa này ăn lẩu thì còn gì tuyệt vời, 6 đứa mình đánh bay nồi lẩu trong vòng một nốt nhạc.
Nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn, nhưng khách đông thì cũng phải đợi khá lâu, ở đây khá sành điệu, order đồ ăn toàn bằng notebook nhé ^^
Mình sẽ quay lại khi được bạn mời tiếp :))). Nói vậy thôi, chứ đi ăn lẩu phải đi đông mới vui