Thưởng thức kem mây khói ngắm view thành phố trên cao
Nhờ được bạn bè rủ lên đây ăn kem mà mình có dịp lên pullman ăn món kem sang chảnh này, chớ bình thường là hok dám đâu, sẵn tiện mở mang thêm kiến thức :))
Địa điểm là tầng 30 nha, vô cứ hỏi nhân viên là người ta chỉ cho hà.

Tầng 30 có 1 khu vực ngắm thành phố trên cao rất đẹp, có thể thấy toàn cảnh thành phố hướng quận 1.

Giờ thì vào trong quầy bar order, rùi ngồi xem nhân viên làm kem lun, thú vị lắm đấy.

Kem ớt - 130k
Nghe có vẻ hơi kỳ quặc chút, nhưng ăn thì thấy khá ngon, có mùi thơm và có chút vị rất nhẹ của ớt chuông, nhưng rất dễ ăn. Món này không ngọt như các loại kem khác mà vị khá nhạt.

Kem bạc hà - 160k
Kem Có tí rum nhẹ nhưng mùi vị rất dễ chịu, hương bạc hà thơm nhẹ, không gắt hay nồng, kem có vị béo và vị ngọt vừa phải, nên ăn nhiều vẫn không ngán, chỉ ngán cho túi tiền thôi hà =))
Ngoài ra còn có kem thịt xông khói nữa, rất ngon và độc đáo mà mình quên chụp hình lại rùi, nhưng bảo đảm là siêu ngon, mấy đứa bạn mình ai cũng thích món đó. Thịt xông khói xắt mỏng, nằm trộn trong ly kem, ăn kem mát lạnh, béo béo cũng với thịt xông khói sật sật, mặn nhẹ, tưởng chừng không hợp mà hợp không tưởng :)


Quầy làm kem, nguyên liệu, vật dụng nhìn rất thích. Ngồi nhìn nhân viên làm và lúc để nitro lỏng vô ly kem, khói bay bồng bềnh như mây vậy, thích lắm!

Tầng trên nữa là bar, không gian rất tối, khu ngoài trời ngồi ngắm cảnh thì tuyệt thôi rồi.



Vài góc mà mình chụp được, nhìn rất sang trọng và hiện đại, tinh tế.


