Thưởng thức đặc sản BÁNH CĂN Đà Nẵng ngay giữa lòng Thủ Đô
Hello, từ đợt đi Đà Nẵng về mình bị nghiện món bánh căn, hôm nay mới tìm thấy một quán bánh căn nên phải đi ăn ngay cho bõ thèm đây này. Share liền tay cho các bạn nha. ^^


Quán nằm ở mặt đường, ngay hồ Trúc Bạch thôi nên dễ tìm lắm, ăn no ấm bụng xong lượn 1 vòng hồ thì thích phải biết. <3

Bột bánh pha chút nghệ vàng và nước dừa cực kì thơm luôn, được chú bán hàng khéo léo thoăn thoắt đổ vào những chiếc khuôn bếp lửa nóng rực.


Bánh căn vàng ươm, thơm giòn, nhân tôm và nhân trứng nhỏ xinh ăn kèm rau sống, nước chấm chua ngọt quả thật vô cùng đã miệng.

Từng miếng bánh chiên vàng giòn rụm thơm mùi cốt dừa hấp dẫn vô cùng ấy.

Nhưng có điều nếu ăn nhiều thì bị ngấy các bạn ạ hic :(


Ngoài ra chúng mình còn gọi thêm 2 chè chuối nướng cũng là đặc sản của quán lun, bên ngoài là một lớp cơm nếp thơm thơm, bên trong là chuối được nướng thơm lừng và ngọt nữa.

Ăn cùng cốt dừa thơm ngậy và một chút lạc bùi bùi.

Menu hài hước của quán mình có chụp lại cho các bạn tham khảo nha. :P

Chúc các bạn ngon miệng. <3


