Thưởng thức Cua Cà Mau chính gốc tươi roi rói ăn phát là mê li
Lâu lâu lại thèm các món ăn quê hương miền Tây là nhớ ngay tới quán. Quán đa số phục vụ các món đặc chất miền Tây từ hương vị cho tới cách chế biến. Biết tới quán là do 1 lần được 1 người bạn rủ rê lôi kéo đến ăn nhậu mà chủ yếu mình đến phá mồi nên thấy được đồ ăn ở đây cực ngon bởi mê luôn tới giờ

Bò Mông Cổ 89k, thịt bò xào được trộn cùng với các loại đồ chua ăn kèm như củ kiệu, cà pháo, chuối non, khế...rắc thêm tí mè trắng lên bề mặt làm tăng thêm mùi vị sẵn trang trí cho đẹp mắt món ăn hơn luôn. Thịt bò mềm không quá dai, gia vị được ướp rất vừa miệng. Vị mặn của thịt,vị chua của củ kiệu khế, hơi chan chát của chuối non tạo nên 1 hương vị thơm ngon khó tả. Chấm cùng nước mắm pha là ngon xuýt xoa


Khô cá đuối 1 lạng 39k Khô này được cái ko có xương, toàn thịt thôi. Cắn 1 cái nghe giòn rụm lúc đầu lúc sau thì dai mềm thơm ngon vị thịt cá, không bị quá mặn như mấy loại khô khác. Món này phải chấm với mắm me là hết bài. Chua cay mặn hòa hợp nhìn lại thôi cũng ứa nước miếng

Tiếp theo là món ăn chính mà mỗi khi tới quán không thể nào bỏ lỡ. Miến cua tay cầm cua tính theo kg phụ thu 79k tiền chế biến . Quán cho khách tự chọn cua theo ý thích hoặc cũng có thể nhờ nv lựa dùm, giá cua theo thời giá, lúc mình ăn là 395k/kg

Sợi miến nhỏ, giòn dai nhai sần sật thích cực. Gia vị quyện cùng nước sốt đậm đà, mùi hương tỏa lên thơm đúng kiểu sức hấp dẫn ko thể chối từ. Xào cũng với hành tây ngọt ngọt nữa chứ. Ăn là ghiền

Nguyên con cua tươi rói, ngon lành cành đào,áo thêm lớp gia vị đậm đà cay cay thơm thơm chất ngất ngay từ miếng cắn đầu tiên

Cari Cua, cua cũng mua theo kí là 395k/kg thêm tiên chế biến là 79k 1 món. Tính ra cũng ko quá cao. Cari ở đây được nấu theo công thức riêng, đặc biệt ko dùng ngũ vị hương hay đường, bột ngọt gì cả, ăn rồi mới cảm nhận được sự tự nhiên của món ăn. Nước sốt cà ri đậm đà, béo ngậy, thơm ngọt vị cua làm dậy mọi giác quan. Thích nhất cua ở đây, chất lượng chắc và ngọt thịt khỏi bàn. Cho đến mẹ mình ăn còn phải khen ko ngớt là hiểu rồi hen

Ăn cà ri thì không thể thiếu ở bánh mì chấm kèm. Mình mình mà quất luôn 2 ổ, ai kêu nước sốt ngon quá chi, khó mà cầm lòng được


Cua tươi rói, con còn sống, có đủ loại: cua thịt, cua gạch, cua to, cua lớn... tha hồ mà lựa chọn!

Có cả sân thượng luôn, buổi tối lên đây vừa hóng gió vừa nhâm nhi đồ ăn là chuẩn đét. Lúc mình ghé là trưa mà giờ đó lên đây chỉ có nước xông hơi thôi nên chưa ai lên :))


