Thưởng thức chè người Hoa ngon rẻ
Chè người hoa ở khu chợ lớn thường thì các quán hay bán từ chiều đến tối không à, mà mình thì lại có cơn thèm bất chợt được anh mình dẫn đi ăn chỗ chè này ngon mà rẻ nữa. Cô bán là người gốc Hoa nên nấu chuẩn vị và chủ yếu ko có ngọt nhiều như chè việt


Xe chè của cô nằm ở con hẻm nối giữa Nguyễn Trãi và Trần Phú, buổi trưa cô bán từ 11h đến tầm 6h chiều và sau đó là xe súp cua há cảo của bà cụ rất tội nghiệp các bạn có đi ngang thì nhớ ủng hộ luôn nghen


Mỗi ngày cô sẽ bán các loại chè khác nhau, hôm nay cô bán chè bo bo bạch quả và mè đen

Mỗi chén có giá 15k

Chè bo bo bạch quả mình thích nhất, chè có màu sữa đục béo béo thơm thơm

Bạch quả được nấu mềm tới và ko bị nát hay đắng, vị của bo bo sẽ làm nước chè đục đục béo béo và ko quá ngọt thanh thanh vừa miệng. Một chén chè của cô cũng khá vung nhiều lắm nên giá 15k cũng quá hợp lý, mình ăn 1 chén mà no luôn

Chè mè đen 15k

Chè mè đen có màu đen tuyền luôn vì cô nói cô ko pha bột mà là mè rang nguyên chất

Vị mè đen đậm và hắc ăn còn hơi lợn cợn bột mè rất nhiều luôn, chè ko béo lắm cũng ko quá ngọt toàn vị mè đậm đà luôn nhe. Mè đen ăn cũng rất tốt đó

Hoặc có thể mix chung 2 loại chè này với nhau vẫn 15k 1 chén


Vừa được ăn mè đen trung hòa vị béo béo của bo bo nhẫn nhẫn của bạch quả mà chè ko quá ngọt, vị ko hề khó ăn khá lạ miệng đáng thử lắm nha


