Thưởng thức chè hoa giải nhiệt hiếm có khó tìm ở Sài Gòn


Menu của quán chè khá chi tiết, các loại chè được phân nhóm theo giá tiền, giá từ 17-25k/phần. Ngoài ra quán còn có 1 vài món mặn ăn nhè nhẹ.

Mấy nay trời nóng, mưa thất thường, đi ăn chè thanh nhiệt để ko mắc mấy cái bệnh lặt vặt.

Chè rong biển nhãn nhục tiềm 25k/phần. Món này ăn khá giống mấy xe nước sâm rong biển ở khu vực quận 5 bán. Vị ngọt cũng thanh thanh mát mát khá là ngon, sợi rong biển ăn sật sật khá là ngon.

Đu đủ tiềm táo đỏ 25k/phần. Món này có mùi hơi khó ăn, đu đủ đem hầm sẽ có cái mùi hơi thum thủm, nhưng vị thì rất là ngon, vị thanh, và khi mà ăn rồi thì mùi sẽ thơm hơn là ngửi :)). Món này cực kì thanh nhiệt, mát cả thân thể luôn :)).

Món đu đủ tiềm với món rong biển lúc nãy là đậm chất người hoa luôn, kể cả những quán chè người hoa trong khu vực quận 5 gần như ko có chỗ nào bán đủ 2 món, chỉ 1 trong 2. 2 món này được đựng trong cái thố giống như món gà ác tiềm.

Chè trái dâu 25k/phần. Chè này nhìn khá bắt mắt bởi cái màu sắc rực rỡ, 1 chén có chừng 8-10 trái dâu tùy size. Chè này ăn khá ngọt, nên thường để tan đá ra cho bớt ngọt rồi mới ăn. Mấy trái dâu được ngào đường, nên ăn giống y chang mứt dâu mua trên đà lạt vậy đó.

Bánh ích trần 28k/phần 3 cái. Bánh ích trần ăn ổn, vỏ dẻo dai, phần nhân đậu xanh bùi bùi, có mỡ hành thơm và nước mắm vừa ăn làm nên tổng thể món ăn khá ổn.

Bánh tầm bì 28k/phần. Quán chè hoa mà lại có mấy món mặn thuần việt hơi bị ngồ ngộ :)).

Một đĩa cũng khá nhiều, bì thịt khá nhiều. Xem ra cái giá cũng xứng đáng chứ ko quá ' cắt cổ '

Nước cốt dừa và nước mắm là ko thể thiếu cho món này. Nước dừa béo, ăn với nước mắm chua ngọt. Ăn cũng ổn như món trên :)) vì nó bình thường quá, mấy món này mà làm dở nữa thì ko biết nói sao.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha <3


