Thưởng thức cháo mực theo kiểu người Hoa
Dạo gần đây tối nào cũng mưa gió lạnh lẽo hết đi ngang đây thấy xe cháo mực tấp vô ăn liền cho nóng. Cô chú bán là người Hoa cũng khá lớn tuổi rồi hơi ít nói nhưng hiền lắm nha. 1 tô cháo chỉ có 15k thôi cũng khá rẻ bạn nào đi chơi đêm ghé ngang ăn cho ấm bụng cũng được nè :D


Cháo nấu đặc nên chú phải đứng khuấy hoài vậy nè ko bị khét cháo


Cháo màu nâu vì gạo được rang lên rồi mới nấu nhừ ra nhen nên thơm lắm bùi bùi. Cháo mực này hem phải mực tươi nấu bằng khô mực nha. Có tôm khô và huyết thôi à đơn giản mà ngon lắm

Chanh ớt nước mắm đầy đủ hen


Mực cũng được 5 6 miếng, xé nhỏ vừa ăn, có sẵn quẩy ăn kèm luôn. Gạo rang lên nên màu nâu nâu ăn rất thơm mùi mực ngọt nước lắm luôn vì có tôm khô nữa


Huyết cắt cục cũng vừa ăn ko tanh.


Mực ăn dai dai sựt sựt ngon lắm. Trời lạnh húp tô cháo nóng vậy phê quá luôn

Cô chú bán chỉ có vài 3 bàn các bạn ăn tại đây thì vừa ăn vừa canh xe nha.
Chúc các bạn ngon miệng.


